MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Ronaldo biến Bồ Đào Nha thành đội bóng nhàm chán

    18:12 Thứ tư 15/06/2016 | 5

    BongDa.com.vn Đội bóng của HLV Fernando Santos dựa rất nhiều vào phong độ của Ronaldo ở vị trí cao nhất trên hàng tấn công, điều đó khiến Bồ Đào Nha trở thành đội bóng nhàm chán và đơn điệu.

    Ronaldo không thể ghi bàn trước Iceland dù đã có một số cơ hội tốt. Ảnh: Internet.

    Ronaldo không thể ghi bàn trước Iceland dù đã có một số cơ hội tốt. Ảnh: Internet.

    Với gần 150 triệu người theo dõi trên Facebook và Twitter, Ronaldo không chỉ là cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, có thể khẳng định anh là người được biết đến rộng rãi thứ hai trên hành tinh. Chỉ có ngôi sao nhạc pop Katy Perry là xếp trên anh về mức độ phổ biến trên các phương tiện truyền thông xã hội.

    Lượng fan đông như vậy, Ronaldo nhận được sự kỳ vọng lớn lao tại EURO 2016. Sau tất cả, anh là trái tim trong lối chơi không chỉ của Real Madrid còn ở tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng số liệu thống kê tại vòng loại và trận hòa với Iceland cho thấy Ronaldo không thể mang đến nhiều niềm vui như ở La Liga. Thực tế, việc xây dựng đội bóng xung quanh số 7 biến đội bóng trên bán đảo Iberia trở nên buồn tẻ, theo phân tích của Miles Chambes trên tờ Goal.

    Tại vòng loại, Bồ Đào Nha rơi xuống vị trí 47/53 trong Goal’s Thrill List – một danh sách bảng xếp hạng các quốc gia tại châu Âu về mức độ lôi cuốn trong lối chơi được Opta thống kê dựa trên một thuận toán từ các cú dứt điểm.

    Chỉ có 4 đội dự EURO 2016 gồm Ukraine, Albania, Wales và Romania là nhàm chán hơn và không ai trong số họ có khả năng thách thức danh hiệu. Vượt qua vòng bảng đã là thành tích tuyệt vời, bởi lẽ trong số này có 2 đội lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá của châu Âu. Ngược lại, Bồ Đào Nha vào bán kết ở 3/4 kỳ Euro trước giải đấu ở Pháp.

    Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ tấn công tốt như Luis Nani nhưng việc phụ thuộc vào Ronaldo là không thể phủ nhận. Ảnh: Internet.

    Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ tấn công tốt như Luis Nani nhưng việc phụ thuộc vào Ronaldo là không thể phủ nhận. Ảnh: Internet.

    Ronaldo không tham dự trận vòng loại đầu tiên của đội nhà, nơi họ thua sốc Albania 0-1 trên sân nhà. Sau trận đó, HLV Paulo Bento phải ra đi, nhường chỗ cho Fernando Santos. Cựu chiến lược gia của FC Porto biến Ronaldo thành nhân vật trung tâm trong lối chơi, vượt qua các đối thủ trước khi đạt một vị trí ở vòng chung kết.

    Tất cả 7 chiến thắng của người Bồ sau đó, họ chỉ ghi hơn đối phương một bàn thắng, làm nổi bật cách chơi thận trọng của Seleccao. Bồ Đào Nha có tổng cộng 95 cú dứt điểm/8 trận, con số ít ỏi hơn rất nhiều nếu so sánh với ĐKVĐ thế giới (181) trong 10 trận vòng loại của mình.

    Dứt điểm đã ít, họ lại hoang phí. Thống kê cho thấy Luis Nani – người ghi bàn ở trận hòa Iceland phải mất đến 10 cú dứt điểm mới có một bàn thắng. Còn tiền đạo Danny không có pha lập công cũng với số lượng tương tự. Nếu không có Ronaldo (5 bàn) – Bồ Đào Nha chẳng khác nào con tàu không có bánh lái để đến Pháp.

    “Ronaldo luôn muốn nhiều hơn. Chúng tôi chờ đợi nhiều điều từ anh ấy tại EURO 2016,” trung vệ có 86 lần khoác áo ĐTQG Carvalho cho biết. Những phát ngôn đó cho thấy, cách chơi của Bồ Đào Nha là không khó để dự đoán và nó thích hợp với một người chơi có phần ích kỷ như Ronaldo.

    CR7 đang gánh vác quá nhiều áp lực khi xung quanh anh là những đồng đội tầm thường hơn. “Bất kỳ đội bóng nào có Ronaldo phải phụ thuộc Ronaldo,” Fernando Santos cho biết về xu hướng chiến thuật của mình. Nhưng ở Real, không có siêu sao này họ đã có kế hoạch B với Benzema hoặc Gareth Bale. Còn Bồ Đào Nha thì không.

    Những điều đó được thể hiện rất rõ ở trận Bồ Đào Nha hòa Iceland 1-1. Bóng được dồn khá nhiều cho siêu sao sinh năm 1985 nhưng anh tỏ ra vô duyên trong dứt điểm. Các đồng đội của anh cũng không khá hơn. Thống kê của UEFA cho thấy, đội bóng trên bán đảo Iberia có 10 cú dứt điểm trúng mục tiêu nhưng chỉ có một bàn thắng. Tỷ lệ này kém hẳn so với đối thủ (4/1).

    Thống kê của Ronaldo và Lewandowski ở vòng loại. Ở trận đấu đầu tiên của EURO 2016, họ đều chơi dưới sức. Ảnh: Goal.

    Thống kê của Ronaldo và Lewandowski ở vòng loại. Ở trận đấu đầu tiên của EURO 2016, họ đều chơi dưới sức. Ảnh: Goal.

    Đáng lo ngại cho Ronaldo và Bồ Đào Nha khi những đội bóng “một người”chưa bao giờ vô địch châu Âu. Palatini Pháp lên ngôi ở EURO 1984 nhờ 9 bàn/5 trận nhưng khi đó ông là một phần trong bộ tứ vệ danh tiếng với Jean Tigana, Alain Giresse và Luiz Fernandez.

    CR7 rất khó làm được như Platini bởi tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng của anh chỉ là 23%, dưới cả Robert Lewandowski (38%) – người cũng đang vật vã với vai trò tương tự tại tuyển Ba Lan.

    12 năm trước, Ronaldo là thành viên nhỏ tuổi nhất cùng đội nhà vào chung kết. Nhưng anh cùng thế hệ tài năng của Bồ Đào Nha như Figo, Rui Costa, Deco… đã thất bại trước Hy Lạp – đội bóng chơi nhàm chán nhất giải ở trận chung kết.

    Và có thể như một sự thay đổi của số phận, Bồ Đào Nha có thể khoác lên mình lớp vỏ của Hy Lạp ở Euro lần này.

    Hoàng Tâm | 13:58 15/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...