Tìm được Khổng Minh
Nước cờ đầu tiên của ông Koeman rất khôn ngoan khi chiêu mộ thành công Tuyển trạch viên Steve Walsh từ Leicester City. Ông Steve Walsh đã phát hiện những tài năng làm chấn động thế giới bóng đá như Riyad Mahrez, N’Golo Kante hay Jamie Vardy. Có thể nói không ngoa rằng, không có ông thì sẽ không mấy ai biết được danh tính của 3 cầu thủ trên.
Rồi đến "Ngũ hổ tướng"
Và Tân Giám đốc chuyển nhượng của Everton ngay lập tức "hô phong hoán vũ". Ông mang về 1 cái tên chỉ có giá 7 triệu bảng là Idrissa Gueye. Anh là cựu cầu thủ của Aston Villa và không thể hiện được nhiều ở đội bóng cũ. Nhưng từ khi chuyển về sân Goodison Park, anh chơi như cá gặp nước và khiến BLV của đài K+ phải thốt lên: "Idrissa Gueye chơi không kém gì Kante." Trung bình mỗi trận, anh thực hiện 6.2 lần tắc bóng. Tỷ lệ chuyền thành công của anh gần 90% cùng 1 đường kiến tạo thành bàn sau 5 trận. Còn có thể đòi hỏi gì thêm ở 1 tiền vệ trung tâm?
Chưa hết, thủ môn mới Maarten Stekelenburg cũng bắt nhịp cực nhanh dù nhận sự hoài nghi từ các khán giả. Mặc dù bị ghi bàn tối qua, đó là lần thứ 3 Maarten Stekelenburg bị đánh bại sau 5 vòng đấu đầu tiên. Anh cũng giữ sạch lưới trong 2 trận với Stoke City và Sunderland.
Ở hàng phòng ngự, sự ra đi của trung vệ trẻ John Stones không làm Everton nao núng. Họ dễ dàng mang về 1 Ashley William vẫn còn kinh nghiệm lẫn sức mạnh để hỗ trợ cho Jagielka ngày càng chậm dần do tuổi tác.
Bản hợp đồng được kỳ vọng nhất, Yannick Bolasie cũng ngay lập tức tạo đột biến ở bên cánh phải cùng với sự cơ động của Kevin Mirallas. Điều này đã giải phóng cho Ross Barkley vốn đã bị chăm sóc quá kỹ ở mùa trước. Anh có nhiều thời gian và không gian hơn để vẽ lên những đường chuyền hoa mỹ. Barkley là mẫu cầu thủ nghệ sĩ và anh cần khoảng trống để tạo dựng nên những bức tranh phản công siêu thực nhất. Đó là lý do vì sao khán giả luôn cảm thấy tù túng khi xem Everton tổ chức tấn công ở mùa trước.
Có đến 3 cái tên nguy hiểm như vậy, người ta dường ngư đã quên bẵng 1 Lukaku tưởng đã hết phát triển. Anh liền đáp trả sự khinh bỉ trên bằng 1 cú hattrick vào lưới Sunderland hồi tuần rồi. Trong trận đấu đó, Lukaku chỉ quanh quẩn trong vòng cấm chứ không còn lùi sâu để tìm bóng như trước. Ngược lại , bóng liên tục tìm đến tiền đạo người Bỉ hết từ 2 biên đến trung lộ. Và với vai trò "bắn tỉa" anh trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Sẵn sàng xưng hùng xưng bá
Đó là phong cách huấn luyện và săn người của HLV Koeman. Ông không đập hết đi để xây lại như các đội bóng khác. Từ khi về Southampton cũng vậy, ông luôn xác định rõ đội bóng mới đã có gì và chưa có gì. Sau đó ông tìm những miếng ghép có sẵn trên thị trường chuyển nhượng sao cho phù hợp với những gì đang nắm trong tay. Từ Steve Walsh, Koeman có được những cầu thủ mình cần. Và từ quân bài Bolasie ông đã thay đổi cả cách tấn công của Everton. Cũng chỉ với Idrissa Gueye, Maarten Stekelenburg và Ashley William ông tạo ra sự yên tâm cho hàng thủ vốn bị ghi đến 55 bàn mùa trước.
Bộ đôi Koeman và Steve Walsh 1 khi đã phối hợp thì sẽ tạo ra hiệu ứng Domino lên toàn đội bóng. Everton sẽ là ẩn số khó lường của 1 mùa Ngoại hạng Anh hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Và hiện tại, hầu hết người hâm mộ Everton đều tin rằng CLB con cưng đang đi "đúng quy trình".