MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Romelu Lukaku và nghi án gian lận tuổi

    18:32 Thứ ba 11/07/2017 | 3

    Cao 1,90 m và nặng 94 kg, Romelu Lukaku trông giống như một chiếc xe tăng. Điều ngạc nhiên anh ta đã như thế từ năm 16 tuổi. Và nó từng gây nghi ngờ về một sự gian lận tuổi tác.

    Với bất kỳ đứa trẻ nào đam mê bóng đá, nỗi sợ hãi lớn nhất là gặp những đối thủ khổng lồ. Kẻ đó ắt sẽ thống trị mọi đường bóng bổng, xô ngã chúng dễ dàng trong các pha tranh chấp và khi sút bóng thì ôi thôi, cần phải chia buồn trước với tay thủ môn khốn khổ.

    Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng những cậu bé từng đối mặt với Romelu Lukaku trong quá khứ. Với chiều cao hơn 1,70 m khi mới 10 tuổi, Lukaku tựa như gã bù nhìn rơm, cao vọt lên giữa cánh đồng. Tờ Sbnation đã mô tả, cậu ta “giống một chiếc xe tăng hơn là cầu thủ bóng đá.”

     - Bóng Đá

     Lukaku (mũi tên đỏ) cao vọt so với những đứa trẻ khác khi mới 10 tuổi.

    Trên sân bóng, vóc dáng hùng vỹ đem lại lợi thế rất rõ ràng. Nhưng nó cũng gây không ít phiền toái. Như với mẹ của Lukaku, bà Adolphine. Bà thường chịu vô số lời than phiền của các phụ huynh khác khi đến xem con trai chơi bóng. Họ nói rằng, thật vô lý khi để con của họ chơi bóng với một đứa vượt trội về tuổi tác, trong khi sự thật là bọn chúng mới là những kẻ hơn Lukaku 2 đến 3 tuổi.

    Năm 14 tuổi, Lille đã rất quan tâm tới Lukaku. Sau khi mời anh cùng gia đình đến Pháp và tham gia một cuộc thử nghiệm trước khi ký kết hợp đồng, các quan chức của CLB tỏ ra nghi ngờ về tuổi tác của Lukaku. Họ thậm chí cho rằng, đứa trẻ này đã 17, chứ không phải 14 như hiển thị trên giấy tờ.

    Ông Roger, bố của Lukaku đã rất tức giận với cáo buộc đó và đưa con trai về Bỉ ngay tức khắc. Thời điểm đó, Lukaku đang chơi cho U16 Anderlecht, ghi 34 bàn thắng bất chấp chấn thương hông khiến anh bỏ lỡ 3 tháng cuối mùa và chỉ ra sân 25 trận.

     - Bóng Đá

     Còn đây là Lukaku khi 16 tuổi, cao hơn những cầu thủ khác cả cái đầu.

    Đầu năm 2010, Lukaku đã có 6 tháng chơi trong đội một Anderlecht và ghi cả tá bàn thắng ở giải VĐQG dù mới 16 tuổi. Với niềm đam mê săn các tài năng trẻ, Arsene Wenger đương nhiên để mắt tới hiện tượng người Bỉ và dự tính chi ra 9,5 triệu bảng để có anh ta.

    Khi ấy trên nhiều diễn đàn của Arsenal đã nổ ra cuộc tranh luận, liệu Lukaku có đúng 16 tuổi? Hình thể cao 1m90 và cân nặng 90 kg, cộng thêm khuôn mặt già dặn của anh ta như muốn nói, đó là một cầu thủ 24 tuổi, cũng có thể nhiều hơn.

    Nghi ngờ này càng tăng khi 7 năm trôi qua kể từ đó, Lukaku giờ thực sự là một thanh niên 24 tuổi nhưng không hề cao lên. Phải chăng đây lại là một trường hợp gian lận tuổi nữa, sau “thần đồng nước Mỹ” Freddy Adu hay cựu danh thủ Nigeria, Taribo West, khai 28 tuổi dù đã... 44?

     - Bóng Đá

     Sự thật là Lukaku chỉ phát triển quá sớm, cả về hình thể lẫn tài năng.

    Tuy nhiên, như phóng viên Leander Schaerlaeckens từng viết trên ESPN, “thật may là Lukaku sinh ra ở Bỉ, chứ không phải châu Phi hay bất cứ nơi nào xa xôi khác.” Ở quốc gia này, chuyện khai man lý lịch là bất khả thi. Tại thành phố Antwerp, nơi Lukaku ra đời và đăng ký khai sinh, cũng tập hợp các bác sỹ xuất sắc để loại trừ mọi dối trá.

    Thêm nữa, Jacques van der Plancken, Chủ tịch của Boom, cũng xác nhận gián tiếp về tuổi tác của Lukaku. Trong cuộc nói chuyện với tờ Nieuwsblad cách đây 6 năm, ông đã kể lại câu chuyện đưa Roger, bố Lukaku đến Bỉ.

     - Bóng Đá

     Lukaku nổi tiếng và được ca tụng từ khi còn rất trẻ. Anh thậm chí còn vượt trội các ngôi sao khác nếu tính ở tuổi 24. Đồ họa: Trí Mai.

    “Năm 1993, Boom xuống hạng nhưng Roger ghi được 9 bàn thắng. Chúng tôi bán cho Seraing và kiếm được 150.000 euro,” van der Plancken nói. Cũng khoảng thời gian ấy, Romelu ra đời. “Nếu Roger không nghe tôi để tới Bỉ, hẳn cậu ấy vẫn chơi cho Africa Sport còn Romelu được sinh ra ở Bờ Biển Ngà,” Chủ tịch của Boom cho biết.

    Ngoài ra, Lukaku cũng có hai em trai, Jordan - kém 1 tuổi, đang chơi cho Lazio, và Gullit - kém 6 tuổi. Nếu Romelu gian lận tuổi, có nghĩa Jordan cũng vậy. Điều này khá phi lý, nhất là khi Jordan nhìn còn... già hơn cả ông anh.

    Có thể nói nghi vấn về tuổi tác của Lukaku hoàn toàn vô căn cứ. Chỉ đơn giản, anh ta phát triển sớm hơn những người cùng trang lứa, cả về hình thể lẫn tài năng. Và MU không có gì phải lo lắng. Lukaku sẽ còn phát triển mạnh và mang về cho họ vô số bàn thắng trong nhiều năm tới.

    Thành tích của Lukaku ở tuổi thiếu niên

    11 tuổi: 34 trận, 57 bàn

    12 tuổi: 34 trận, 76 bàn

    13 tuổi: 34 trận, 59 bàn

    14 tuổi: 25 trận, 34 bàn

    15 tuổi: 34 trận, 35 bàn

    16 tuổi: 30 trận, 15 bàn (cho đội một Anderlecht)

    Thanh Đình | 15:10 11/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...