MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Rời Arsenal, Giáo sư được mời chào làm công việc mới?

    16:43 Thứ bảy 21/04/2018

    BongDa.com.vn Công bằng mà nói, có lẽ rời Arsenal, Giáo sư Pháp sẽ có thể nhận được cả đống lời đề nghị bất chấp thành tích chẳng mấy 'tốt đẹp' của đội bóng thành London.

    Sau 22 năm cống hiến cho đội bóng thành bắc London, đây có thể nói là một đế chế bền vững của Giáo sư Pháp. Ngoài 3 lần lên ngôi ở Premier League, 4 danh hiệu FA Cup, đã có lúc ông và các học trò đã rất gần chiếc cúp bạc danh giá ở đấu trường C1.

    Rời Arsenal, chắc chắn vị HLV đáng kính này sẽ tìm những thử thách mới cho mình ở một bến đỗ khác, và theo thông tin mới cập nhật, thì đội bóng gần nhất muốn có được cái gật đầu của ông là gã nhà giàu nước Pháp Paris Saint-German trong bối cảnh CLB này vẫn chưa tìm được nhân tuyển thích hợp cho chiếc ghế nóng ở sân Công viên các Hoàng tử, khi mà HLV Thomas Tuchel vẫn chưa chịu đặt bút ký vào bản hợp đồng với nhà vô địch Lighu 1.

    Nguồn Internet

     Rất khó có khả năng ông Arsene Wenger sẽ chấp nhận đến PSG để đảm nhiệm vai trò Giám đốc thể thao.

    Tuy nhiên, thay vì để Wenger trở thành HLV trưởng, PSG muốn ông trở thành Giám đốc thể thao và hợp tác cùng với Thomas Tuchel – người được nhắm đến để thay thế vị trí của Unai Emery.

    Việc này xảy ra là bởi trong suốt những năm tháng làm việc ở Arsenal, Giáo sư không chỉ đảm nhiệm công tác huấn luyện mà còn tham gia vào công tác quản lý. Thế nhưng, thật khó để vị HLV người Pháp có thể chấp nhận làm ‘đệ nhị nhân’ ở một CLB nào đó, nhất là trong bối cảnh sẽ có hàng tá lời đề nghị giành cho ông sau khi mùa giải năm nay khép lại.

    Trên lý thuyết, PSG đúng là nhân tuyển phù hợp hơn cả khi đây không chỉ là một đội bóng giàu tiềm lực, mà còn là đội bóng quê hương của vị chiến lược gia 68 tuổi này. Dẫu vậy, với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở nước Anh, có lẽ sẽ là hợp lý hơn nếu Wenger tiếp quản một CLB lớn ở Premier League. Nhìn sang Chelsea, nơi mà tương lai của Antonio Conte đang vô cùng bất ổn, thì biết đâu đấy, mùa bóng tới chúng ta sẽ thấy Giáo sư xuất hiện ở thành Tây London.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 16:10 21/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...