1. Nước Anh và những cạm bẫy
"Tôi yêu nước Anh, yêu không khí thù địch Fergie (Sir Alex) khi Man City gặp Man Utd," Robinho đã nói như thế khi hồi tưởng về những ngày đầu đặt chân lên xứ sở sương mù. Tuy nhiên, Robinho thừa nhận, Rio Ferdinand là hậu vệ xuất sắc nhất mà anh từng gặp.
Anh chia sẻ: "Ở Italia, rất khó để ghi bàn. Họ thích phòng ngự. Rio lại ở một trường hợp khác. Anh ấy rất nhanh và khỏe. Anh ấy không bao giờ "chặt chém" bạn. Tôi có thể chạy vượt lên phía trên, nhưng bóng thì... ở lại. Anh ấy "xin trái bóng". Với Rio, mục tiêu tối thượng là lấy bóng chứ không phải đá người."
Dĩ nhiên, không phải hậu vệ nào ở nước Anh cũng đạt đến đẳng cấp của Rio. Dưới sự dẫn dắt của Mark Hughes, Robinho là một "vũ khí hạng nặng" của gã nhà giàu mới nổi Man City. Anh ghi được 12 bàn trước thời điểm Năm mới và có vẻ 32,5 triệu bảng cho tiền đạo người Brazil là cái giá quá hời.
Song, thành công quá nhanh cũng mang đến những rắc rối tiềm ẩn cho Robinho. Cựu cầu thủ của Real Madrid bắt đầu tỏ ra tự mãn và "dở chứng".
"Bellamy...Ồ, Bellamy! Trước đó tôi có một trận đấu rất tệ trước Arsenal. Tôi mới bay về từ Brazil và cảm giác như rã người. Craig Bellamy đá cửa phòng tôi. Anh ấy hét lên. Tôi không hiểu tiếng Anh lắm, nhưng lò mò đoán ra."
"Dậy nào. Chúng ta bị phạt mất," Bellmay đã nói như thế.
Thế rồi sau vụ "trốn trại ở Tenerife, Robinho chỉ bị cảnh cáo. Anh tiết lộ: "Tôi thực sự quý HLV Hughes khi chỉ cảnh cáo chúng tôi ở Tenerife. Nhìn lại, tôi thực sự quá đáng vào lúc đó. Nhưng lúc đó tôi còn trẻ và là một cá tính khác biệt."
Sau tất cả, như chúng ta đã biết, Robinho không hề biết "phục thiện". Những hộp đêm ở Anh thường xuyên tiếp đón cầu thủ này sau mỗi trận đấu, kèm theo đó là những bàn thắng trên sân cỏ cứ ngày càng xa rời "Tiểu Pele". Anh kết thúc mùa bóng đầu tiên ở Anh với 14 bàn thắng và tự biến thành một "cục nợ" trong mắt các HLV.
2. Cái tên Robinho mãi mãi "chết" ở Milan
Sau một năm rưỡi chơi bóng ở Anh, Robinho bị bán sang AC Milan (16,2 triệu bảng). Thật khó tin, người tác động để thương vụ này thành công là Zlatan Ibrahimovic. Robinho nhớ lại: "Zlatan. Chính anh ấy đã thuyết phục BLĐ Milan kí hợp đồng với tôi."
"Có thật sự là Ibar kiêu căng?," Phóng viên hỏi. Robinho đáp: "Có chứ, nhưng trong chừng mực cho phép. Nói đúng ra đó là sự tự tin và tin vào khả năng của bản thân. Với tôi, anh ấy là một tiền đạo toàn diện, một hiện thân của kẻ thắng cuộc."
Robinho còn tiết lộ Ibra và Gattusso đã từng "tẩn nhau" trên sân tập. Tiền đạo người Brazil nói: "Rồi một ngày nọ, anh ấy khiêu chiến với Gennaro Gattuso bằng vài thế võ Ju-jitsu (Nhu thuật)."
"Thế ai chiến thắng?" Phóng viên thắc mắc.
"Zlatan. Luôn là anh ấy. Anh ấy từng đạt đến đai đen cơ mà," Robinho khẳng định.
Được chơi bên cạnh "Chúa trời", Robinho ghi được 14 bàn thắng trong 34 lần ra sân ở Serie A mùa giải 2010/11. Nhưng thành tích của anh cứ tụt một cách thảm hại sau đó. Robinho chỉ có tổng cộng thêm 11 pha lập công trong 3 mùa giải kế tiếp. Vì đâu Robinho lại xuống dốc khủng khiếp đến thế? Hôm nay, hãng thông tấn ANSA của Italia đã hé lộ nguyên nhân.
Theo đó, vào ngày 22/1/2013, thời điểm Robinho cùng 5 gã đàn ông khác đã tham gia cưỡng hiếp tập thể một cô gái 22 tuổi người Albania, sau khi uống rượu ở một vũ trường. Đây không phải là lần đầu tiên Robinho bị cáo cuộc tấn công tình dục. Trước đó, lúc còn chơi cho Man City, vào đầu năm 2009, tin từ Telegraph cho hay, một nữ sinh đã tố cáo tiền đạo này hiếp dâm cô ở hộp đêm tại Leeds (Anh). Trong thời gian tới, nếu không thể kháng án thành công, Robinho sẽ phải nhận mức án 9 năm tù.
Rõ ràng, sa vào những thú vui trụy lạc khiến Robinho không còn là chính mình. Từ một chân sút được giới chuyên môn đánh giá có thể là "Pele mới", giờ phải vướng vào vòng lao, quả là tiếc lắm thay!
Những pha bóng để đời của Robinho: