Hồi đầu mùa giải, sau khi Arsene Wenger ra đi và Unai Emery đến, Arsenal cùng chuỗi trận bất bại ấn tượng đã được coi là một trong những ứng viên có thể cạnh tranh cho chức vô địch giải Ngoại hạng. Nhưng nửa tháng trở lại đây, Gunners bắt đầu cho thấy sự chững lại, và vừa phải nhận trận thua bẽ bàng 5-1 trước Liverpool.
Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã có màn làm nóng hoàn hảo, từ trận thắng áp đảo trước Manchester United đến những tỷ số hủy diệt Newcastle và Arsenal, trước khi gặp lại đối thủ trực tiếp Manchester City vào đầu tháng tới.
Nói về trận đấu quan trọng này, hậu vệ Andrew Robertson cho biết: "Đây là một trận đấu rất quan trọng, trận mà tất cả mọi người đều chú ý. Chúng tôi đã hoàn thành chặng đường tháng 12 không hề đơn giản, và giờ sẽ bước sang năm mới và tiếp tục cố gắng giữ phong độ này."
Sau khi trả lời phỏng vấn, Robertson nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng nó lại không giành cho anh, mà là Roberto Firmino - người đã ghi 3 bàn thắng, dù Robertson cũng đã chơi rất xuất sắc.
Khi được yêu cầu trao lại danh hiệu này cho Firmino trong lần gặp tới, Robertson trả lời: "Không vấn đề gì, cũng như mọi khi thôi" như thể việc nhận cúp hộ là một công việc quen thuộc của anh. Câu nói của Andy đã khiến Virgil van Dijk đang đứng cạnh phải bật cười.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam