Robert Lewandowski: "Tôi không thay bạn như thay vớ"
00:15 Thứ tư 20/06/2018
BongDa.com.vn Tờ Guardian đã có bài phỏng vấn độc quyền với Robert Lewandowski và từ đó, mở ra những góc khuất trong cuộc đời cầu thủ này.

Ba Lan những năm 70 của thế kỷ trước là một trong những thế lực lớn của bóng đá thế giới. Năm 1972, họ giành huy chương vàng Olympic và 2 năm sau, tham dự World Cup 1974 rồi kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 3. Ở thập niên 80 sau đó, mặc dù vẫn tiếp tục cho ra lò nhiều tài năng xuất chúng nhưng bóng đá nước này đã không thể lấy lại được vị thế của mình.

Tại World Cup 2018 năm nay, Ba Lan tham dự với tư cách là đội tuyển quốc gia xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA và sở hữu chân sút thượng hạng Robert Lewandowski. Đây là World Cup đầu tiên của tiền đạo Bayern Munich này và anh đang được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển của mình làm nên chuyện, như những gì mà người đàn anh Lato từng làm được ở World Cup 1974. Ở giải đấu năm đó, Lato đã ghi được 7 bàn.

"Thời gian cứ thế thay đổi và ở bóng đá hiện đại, kỷ lục 7 bàn thắng rất khó để đánh bại." Lewandowski chia sẻ.

"Mọi thứ đang dần trở nên khó khăn hơn trong việc tiếp cận vòng cấm đối phương. Để ghi được 5 hay 6 bàn ở một giải đấu đã là một nhiệm vụ lớn. 2 năm trước, ở EURO 2016, tôi chỉ có 2 hoặc 3 cơ hội và chỉ tận dụng được duy nhất một trong số đó."

"Các hậu vệ đã dành sự quan tâm đặc biệt đến tôi và có lẽ, một lần nữa mọi việc sẽ diễn ra tương tự như vậy trên đất Nga hè này. Nếu điều đó xảy ra, tôi muốn đội tuyển của mình sẽ hưởng lợi vì điều đó. Lịch sử là lịch sử, thật tốt khi có điều gì đó để ghi nhớ và nhìn lại. Thế nhưng, chúng tôi muốn được nhớ đến và tự viết lên lịch sử của chính mình. Cả đội sẽ chiến đấu cho những ký ức đẹp đẽ."

 - Bóng Đá

Lewandowski được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Ba Lan thi đấu khởi sắc ở World Cup năm nay.

Lewandowski đã chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Đức 8 năm và trở thành một trong những cây săn bàn hàng đầu tại đây. Anh nằm trong bảng xếp hạng 10 cầu thủ hay nhất thế giới và có một cô vợ đẹp tên là Anna Lewandowska, cả hai đã cùng có một cô công chúa xinh đẹp - Klara.

Trở nên nổi tiếng là điều nhiều người mong muốn, thế nhưng điều đó cũng đồng thời mang đến một số khó khăn cho anh.

"Những tổ chức từ thiện lừa đảo tìm đến tôi và nó khiến tôi mất niềm tin vào con người. Không ai nhanh chóng trở thành bạn của tôi cả. Tôi luôn đề phòng và có sự nghi ngờ với mọi người xung quanh, trong lần đầu tôi gặp họ. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi, khá tệ đấy, nhưng đó là sự thật, tôi thường nghĩ rằng 'Người này muốn thứ gì đó ở mình đây'."

"Nếu tôi không nổi tiếng, họ sẽ không tìm đến tôi. Tôi có những người bạn cũ và giữ họ rất gần với tôi. Đó là những người mà tôi biết mình có thể tin tưởng. Tôi không thay bạn như thay vớ. Nếu như vô tình tôi gặp được ai mà tôi nghĩ mình có thể mở lòng với họ, tôi sẽ luôn sẵn sàng để làm điều đó, nhưng phải thật chậm rãi để có thể dò xét họ."

Cuộc sống cá nhân và đời cầu thủ của anh gắn liền với nhau. Những người bạn hiểu rõ anh từ trước khi anh trở thành Robert Lewandowski mà mọi người hâm mộ và vì thế, anh tin tưởng 100% vào những người bạn tri kỉ của mình. Gần như tất cả họ đều quen biết anh từ thời thơ ấu. Tomasz Zawislak là người đại diện của anh, Kamil Gorzelnik là luật sư trong khi Marcin Kulczyk trở thành vệ sĩ.

Có lẽ bạn sẽ hơi thắc mắc ở đây. "Vì sao mà anh ấy cần vệ sĩ?". Tiền đạo của Bayern đã lên tiếng giải thích về điều này: "Tôi và Marcin có cảm giác rằng anh ấy nên đi với tôi tới bất kỳ đâu. Đó có thể là một sự kiện quan trọng và người hâm mộ đứng chờ rất đông để được gặp tôi, dĩ nhiên là các tay săn ảnh cũng "phục kích" sẵn ở đấy từ lâu."

"Đó không phải là để tách tôi ra khỏi cộng đồng, tôi không có ý đó. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn sẽ có một số tình huống mất kiểm soát. Một vài khoảnh khắc tôi mất tập trung và ngay lập tức, vấn đề xảy ra khiến tôi không thể "chuồn" đi được."

"Những tình huống đó có thể sẽ rất khó khăn. Vài người mất kiểm soát và trở nên giận dữ với tôi, đặc biệt là fan của các đội khác." 

 - Bóng Đá

 Là chân sút hàng đầu của Bayern Munich, việc Lewandowski có nhiều người hâm mộ lẫn anti-fan là điều dễ hiểu.

"Nhất là khi họ đang say rượu. Một số sẽ chửi rủa tôi, đưa ngón tay thối vào tôi, gợi lại những trận cầu dở của tôi và cố nói với tôi rằng tôi nên thi đấu như thế nào cho đúng, họ còn dạy tôi phải sống như thế nào với cuộc đời của mình nữa! Tôi từng gặp vài vụ như thế trong nhà hàng và, nếu mọi thứ đi quá giới hạn, Marcin sẽ can thiệp vào."

Một điều khá thú vị về cầu thủ này đó là anh có một.... cái tên khác. Mặc dù nổi tiếng trên toàn thế giới nhưng dường như rất ít khi nào trong những buổi ra ngoài, anh xưng hô bằng cái tên Robert hay Lewy. 

"Tôi không dùng cái tên đó thường xuyên, trừ phi có bạn bè mình ở đó. Ví dụ đi, khi chúng tôi đến nhà hàng dùng bữa, chúng tôi trò chuyện và cười giỡn với nhau bằng cái tên Emil. Khi ấy, mọi người sẽ không để ý đến việc chúng tôi làm gì và giả như, có fan của tôi nhận ra và hỏi liệu tôi có phải Robert Lewandowski không, tôi sẽ đơn giản nói rằng 'Xin lỗi, bạn đã nhầm rồi. Tôi trông khá giống anh ấy nhưng tôi là Emil chứ không phải Robert'."

Dĩ nhiên thì trò mẹo vặt đó của anh đôi khi không thể qua mặt một số người. Cầu thủ của tuyển Ba Lan là người hưởng lương cao nhất Bundesliga và là một cái tên sáng giá. Tuy nhiên, đối với anh, tiền bạc hay sự nổi tiếng không phải điều gì quá quan trọng.

Anh có vài việc khác bên ngoài và có cả một đội ngũ cố vấn chuyên giải quyết mọi việc. Tuy vậy, anh vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng và vì thế, đừng bất ngờ khi thỉnh thoảng bạn lại thấy một chiếc trực thăng hạ cánh ở sân tập của đội tuyển tại Arlamow chỉ để Lewandowski ký hợp đồng!

"Tôi có đủ khả năng để làm nhiều thứ khác," anh thừa nhận: "Vậy nhưng tôi đang ở trong khoảng thời gian hạnh phúc của đời mình. Tôi có một gia đình hoàn hảo và con gái tôi chỉ mới vừa 1 tuổi. Cô bé đã khiến mọi việc trong cuộc sống tôi trở nên dễ dàng hơn. Tôi tự tin rằng mình là một người hoàn hảo trong cuộc sống nhưng với bóng đá, có thể thấy tôi vẫn còn rất "khát" danh hiệu."

"Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là được vui vẻ và khiến người đối diện cũng cảm thấy điều đó. Rất nhiều tiền không thể mua được hạnh phúc và nó hoàn toàn có thể khiến bạn trở nên cô đơn, không người cạnh bên."

"Có những thứ khác, vô hình nhưng khiến bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều."

World Cup này là giải đấu đầu tiên của anh - người sẽ bước qua tuổi 30 vào tháng 8 tới đây. Thế nhưng, thật không phải nếu cho rằng đây là giải đấu cuối cùng của Robert. Lewandowski cho biết những khoảnh khắc xuất sắc nhất vẫn đang ở phía trước và: "Tôi có kế hoạch để chơi bóng đến năm 35 tuổi."

 - Bóng Đá

 Lewandowski và các đồng đội tuyển Ba Lan.

"Tôi cho rằng tôi chỉ mới bước vào giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời một tiền đạo. Tôi trưởng thành qua ngày tháng và có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá cho mình. Nếu tôi đủ khoẻ, tôi sẽ chơi bóng ở châu Âu càng lâu càng tốt - sau đó mới chuyển đi. Hãy cùng chờ xem."

Cải thiện bản thân tốt hơn luôn là một điều gì đó ám ảnh Lewandowski. Anh luôn cố tập luyện để đạt được kỹ thuật tốt nhất và thường là người ra về sau cùng trong các buổi tập ở Bayern. Đó có thể là bài tập đá phạt hay sút penalty bằng cái chân trái của anh - như anh từng chia sẻ.

"Bạn phải làm như thế vì mọi thứ cần được diễn ra đều đặn và thường xuyên. Hiện tại thì tôi đang cố để cải thiện khả năng sút xa bằng chân trái của mình. Tôi phải đạt đến mức mà đầu tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều - tôi chỉ phản ứng thôi - và điều đó sẽ giúp tôi đưa ra quyết định nhanh chóng hơn."

"Đó gọi là phản xạ tự động. Bạn làm một điều gì đó mà bạn biết rõ cách để thực hiện nó, một cách trơn tru và gọn gàng. Không nên phí thời gian để suy nghĩ. Trong bóng đá, bạn không nên nghĩ quá nhiều thứ cùng một lúc."

Quay trở lại với chiến dịch World Cup năm nay, tiền đạo của Bayern Munich cho rằng mọi người nên: "Thư giãn và đừng kỳ vọng quá cao. Dĩ nhiên là tôi muốn viết lại lịch sử và muốn có những kỷ niệm đẹp cho riêng mình."

"Tôi không muốn nói quá nhiều, tôi thích hành động hơn. Có lẽ, cùng với các đồng đội của tôi, chúng tôi có thể làm nên điều gì đó đặc biệt tại Nga chăng!"

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:55 19/06/2018