MỚI NHẤT :
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Robbery trở lại, Bayern sẽ vô địch Champions League

    22:06 Thứ hai 10/04/2017 | 3

    BongDa.com.vn 2013, Bayern Munich lên đỉnh châu Âu với một sức mạnh khủng khiếp. Thứ sức mạnh được tạo nên, chủ đạo bởi bộ đôi Robben-Ribery (viết tắt Robbery - kẻ cướp). Năm nay, họ có thể sẽ lại vô địch Champions League, nhờ ánh hào quang Robbery.

    Đã 4 năm trôi qua, kể từ mùa giải mà đôi cánh của Bayern Munich khiến cả châu Âu khiếp sợ. Bây giờ Arjen Robben 33 tuổi, Franck Ribéry 34 tuổi, chỉ mới 1 năm trước báo chí còn tin rằng họ đã hết thời. Nhưng mùa giải năm nay, Robbery có vẻ đang trở lại.

    Tạm biệt Bundesliga, Bayern ở một thế giới khác - Bóng Đá

     Ribery ghi bàn mở tỷ số cho Bayern

    "Chúng tôi phải chúc mừng họ, tôi không biết Real Madrid (đối thủ sắp tới của Bayern tại Champions League) sẽ chơi như thế nào đây. Bayern quá mạnh," giám đốc thể thao của Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke nói. Không phải Real, không phải Barca, chính Bayern lúc này mới là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch.

    "Chúng tôi đã sẵn sàng cho Real Madrid," Ancelotti trả lời trong bài phỏng vấn sau trận đấu, lộ rõ vẻ tự tin. HLV người Italia tự tin cũng phải, Bayern Munich giờ khiến người ta nhớ về một đội hình với sức công phá hủy diệt 4 năm trước.

    Gặp chút ít khó khăn trước chính Borussia Dortmund trong trận chung kết tại Wembley, trước đó Bayern đã tàn sát mọi đối thủ trên con đường đi của mình. Hạ Arsenal, đè bẹp Juventus 4-0, và kinh hoàng nhất dĩ nhiên là hủy diệt Barcelona 7-0 ở bán kết. Bayern khi đó có Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller, Mario Mandzukic, nhưng ghê gớm nhất, phải là Robben-Ribery, Robbery. 4 năm trôi qua, cả hai cái tên kể trên đã già thêm 4 tuổi, một con số nói lên nhiều điều, nhất là ở vị trí chạy cánh, đòi hỏi trạng thái thể lực bền bỉ và sung mãn nhất.

    Với tiềm lực tài chính và tầm vóc của mình, Bayern luôn tìm những sự kế thừa chất lượng nhất cho đội hình. Kingsley Coman và đặc biệt là Douglas Costa đã đến, hứa hẹn những sự thay đổi. Pep Guardiola, và nhiều người khác cảm thấy điều này là hợp lý. Nhưng Ancelotti không nghĩ vậy.

    Màn trình diễn trước Dortmund ở Bundesliga cuối tuần rồi là minh chứng cho thấy, chỉ ánh hào quang còn sót lại của Robbery cũng đủ để Bayern hạ đối thủ của mình. Cú sút chìm trước vòng 16m50 của Ribery mở ra một thế trận tuyệt vời cho Bayern Munich. Ribery không còn lắt léo và tốc độ cực tốt như xưa, nhưng đủ khôn ngoan và nguy hiểm để hành hạ hàng thủ đối phương. Đừng quên con số 39 - số lần nước rút của Ribery trong trận đấu đó, nhiều hơn ngôi sao đang được tung hộ Christian Pulisic 3 lần.

    Tạm biệt Bundesliga, Bayern ở một thế giới khác - Bóng Đá

    Robben ghi bàn vào lưới Dortmund

    Khi Ribery đã lên tiếng, Robben cũng không thể ngồi yên. Cầu thủ người Hà Lan biết chắc mình sẽ ghi bàn, bằng chứng là việc anh cứ cố lập đi lập lại một kiểu đi bóng và kiểu sút về phía khung thành Dortmund, ít nhất phải 5-7 lần. Bốn phút sau khi hiệp 2 diễn ra, anh cũng có điều mình cần. Robben, trong bài phỏng vấn sau trận tin rằng anh và đồng nghiệp người Pháp cần được chơi cùng nhau nhiều hơn.

    Jupp Heynckes, trong một bài phỏng vấn với France Football vào năm 2014 dùng từ "không thể tin nổi" khi nói về khả năng của Robben và Ribery. Dù Ancelotti tài hoa, cũng đừng mong ông giúp Robbery tái hiện phong độ khủng khiếp như 4 năm trước. Nhưng chỉ cần ánh hào quang của họ thôi, Bayern cũng đủ vô địch.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 22:00 10/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...