MỚI NHẤT :
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • Rõ lý do Man Utd vẫn ngập ngừng vụ Edinson Cavani: "Sợ" là đúng!

    08:45 Thứ bảy 25/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Uruguay có vẻ như là lựa chọn hợp lý cho United, nhưng đội chủ sân Old Trafford cần quên thương vụ này đi.

    Sau mỗi trận đấu, Ole Gunnar Solskjaer thường khẳng định ông hài lòng với cái cách mà các học trò thi đấu. Thế nhưng, thực tế thì phong độ của Manchester United lại là rất đáng thất vọng, đến nỗi sự lạc quan cùng những biểu cảm sau trận của Ole gây ra sự ức chế tâm lý cho NHM.

    Hàng thủ với hai bom tấn Aaron Wan-Bissaka cùng với Harry Maguire được mua về hồi hè vẫn liên tục thủng lưới. Còn trên mặt trận tấn công, Man Utd đá giống như con quỷ bị tước mất nanh vuốt của mình vậy. Việc mất Rashford vì chấn thương càng khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ, và điều này khiến cho thương vụ Edinson Cavani mà MU đang theo đuổi được mong chờ nhiều hơn.

    Rõ lý do Man Utd vẫn ngập ngừng vụ Edinson Cavani:

    Solskjaer đang rất cần một số 9 mới.

    Thế nhưng theo Telegraph, Man Utd vẫn rất thận trọng đối với thương vụ này. Mức lương lên tới 360,000 bảng/tuần cùng với những chấn thương gần đây của sát thủ người Uruguay khiến cho Ed Woodward cùng các cộng sự cảm thấy lo lắng. Vị "vua không ngai" của Quỷ đỏ đã bị chỉ trích rất nhiều liên quan tới công tác chuyển nhượng của MU, nhưng có lẽ lần này ông đã đúng.

    Man Utd hiện tại đang thi đấu với một bộ mặt hết sức thất vọng, thế nhưng chẳng thể phủ nhận Ole đang làm không tệ một điều, đó là ổn định phòng thay đồ. Công bằng mà nói, ngoại trừ trường hợp của Paul Pogba ra, mùa bóng năm nay hậu trường của Quỷ đỏ không có quá nhiều "drama".

    Có 'trọng pháo' Edinson Cavani, đội hình Chelsea 'khủng' thế nào? - Bóng Đá

    Cavani có vẻ là một lựa chọn tốt cho MU, nhưng có lẽ không phải vậy.

    Các cầu thủ mà MU sở hữu dù chỉ có những màn trình diễn mà theo nhiều người đánh giá là ở mức trung bình, thế nhưng sự cố gắng, đoàn kết của cả tập thể là điều đáng để ghi nhận. Tuy nhiên nếu Cavani đến với Old Trafford với mức lương 360,000 bảng/tuần, có thể điểm sáng duy nhất Ole tạo ra trong triều đại của mình cũng sẽ bị dập tắt.

    Ở tuổi 32 cùng với tiểu sử chấn thương thời gian gần đây của mình, kể cả Cavani có là một ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi của mình, thì khả năng thích nghi của anh vẫn là một dấu hỏi. Cavani từng chơi bóng ở Uruguay, phiêu bạt qua đất Ý rồi có quãng thời gian dài đằng đẵng chinh chiến tại Pháp trong màu áo PSG từ năm 2013, thế nhưng xứ sở sương mù lại là nơi mà El Matador chưa từng đặt chân đến.

    No recall clause in Alexis Sanchez’s Inter loan. Man Utd paying him to play for someone else despite current injury problems.

    Chắc chắn Man Utd sẽ không muốn có thêm một "Sanchez 2.0" trong đội hình.

    Alexis Sanchez hưởng lương cao ngất nhưng thi đấu dở tệ đã từng tạo ra nhiều hệ lụy xấu thế nào, hẳn đó vẫn là bài học mà Man Utd chưa thể quên. Và nếu Cavani biến thành một "Sanchez 2.0", mọi chuyện sẽ là một thảm họa. Nhưng kể cả nếu được ngôi sao của PSG chơi hay, thì khoản tiền 360,000 bảng/tuần cũng sẽ là áp lực khổng lồ đối với quỹ lương của MU, và điều này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch mua sắm hè tới của họ.

    Thương vụ Cavani với MU giống như một canh bạc mà nếu thắng họ chỉ được ít, mà thua thì mất rất nhiều. Đúng là bây giờ United rất cần một số 9, nhưng Cavani thì có lẽ chẳng phải đáp án đúng cho đại diện nửa đỏ thành Manchester.

    Siêu phẩm của Cavani vào lưới Nantes:

    Anh Tú | 08:15 25/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...