MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Rimario: Từ "người thừa" phố núi đến "thủ lĩnh hàng công" xứ Thanh

    14:43 Thứ bảy 13/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chân sút người Jamaica đang tạo ra nhiều ấn tượng ở CLB Thanh Hóa, anh có thể là thủ lĩnh hàng công giúp đội bóng xứ Thanh cạnh tranh trong cuộc đua vô địch.

    Sự có mặt của chân sút từng góp mặt trong đội hình U23 Jamaica, tưởng chừng đã giúp HAGL chơi khởi sắc ở mùa giải V-League 2018. Trái lại sau 13 vòng đấu, những gì Rimario đem lại cho đội bóng phố núi chỉ là sự thất vọng. Anh ra sân tổng cộng 801 phút và không ghi được bàn thắng. Vì kết quả yếu kém như thế, chân sút sinh năm 1994 đã sớm bị đội bóng của bầu Đức thanh lý hợp đồng.

    Rimario: Từ

    Ở HAGL, Rimario (áo trắng) chỉ là sự thất vọng của đội chủ sân Pleiku.

    Giữa lúc "không nơi nương tựa", HLV Nguyễn Đức Thắng đã đưa Rimario về xứ Thanh ở giai đoạn lượt về V-League 2018. Ngay lập tức chân sút người Jamaica đã cho thấy những tín hiệu tích cực. Với tốc độ và sự khéo léo, Rimario đã cho thấy sự phù hợp với sơ đồ chiến thuật của HLV Đức Thắng. Anh gần như lột xác hoàn toàn và trở thành một "sát thủ" đáng sợ đối với bất kì hàng thủ nào. 

    Chia sẻ về sự hồi sinh của cậu học trò, HLV Nguyễn Đức Thắng phát biểu sau chiến thắng trước HAGL, trận đấu mà chính Rimario đã hạ sát đội bóng cũ với cú hattrick tại vòng 21, V-League 2018: "Rất khó khăn với Rimario khi sang Việt Nam, cậu ta có cảm giác lạc lõng, nên chúng tôi phải hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống. Khi điều này được giải quyết thì cậu ta đã thể hiện được những gì là tốt nhất của mình".

    Rimario: Từ

    Bàn thắng quý như vàng của Rimario giúp Thanh Hóa giành ngôi Á quân V-League 2018. 

    Dấu ấn của Rimario kết thúc một cách tốt đẹp với đội bóng xứ Thanh ở lượt trận cuối của V-League 2018 gặp Sanna Khánh Hòa BVN. Rimario đã đóng góp bàn thắng quyết định, giúp Thanh Hóa giành được ngôi Á quân. Một thành công ngoài mong đợi của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Riêng Rimario đã ghi 8 bàn sau 12 trận cho đội bóng với biệt danh "Cơn lốc vàng". 

    Bước vào mùa giải 2019, sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột, đặc biệt là đội trưởng Pape Omar khiến Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Rimario đã đứng lên đúng lúc để "lĩnh xướng hàng công". Khi không có chân sút người Jamaica, Thanh Hóa đã rất khó khăn và bế tắc khi xuyên thủng mành lưới của SHB Đà Nẵng và SLNA. Trong 2 trận đấu đó, Rimario bị treo giò do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với Lê Thế Mạnh (số 37) của CLB Than Quảng Ninh ở trận đấu trên sân Cẩm Phả tại vòng 3 V-League.

    Sự xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo khi HLV Nguyễn Đức Thắng bất ngờ từ chức tưởng chừng khiến CLB Thanh Hóa rơi vào tình trạng khủng hoảng. Nhưng với sự trở lại của Bầu Đệ và "nguời vừa mới vừa cũ" HLV Vũ Quang Bảo, cùng những gì HLV Nguyễn Đức Thắng để lại, đội bóng xứ Thanh lại đang bay cao ở V-League 2019 với chuỗi 10 trận bất bại và xếp vị trí thứ 3 trên BXH hiện tại. 

    Rimario: Từ

    Rimario đang là cầu thủ không thể thiếu trên hàng công của CLB Thanh Hóa. 

    Với chiến công mới nhất là cú đúp vào lưới SLNA tại vòng 15 V-League, Rimario ngày càng cho thấy giá trị của mình. Có thể nói Rimario là "thủ lĩnh hàng công" của CLB Thanh Hóa. Sau 12 trận, chân sút 25 tuổi đã ghi 6 bàn, góp phần vào chuỗi phong độ thăng hoa của đội bóng xứ Thanh trong giai đoạn vừa qua. 

    Thanh Hóa đang sở hữu cặp "song sát" ấn tượng người Jamaica, Rimario và Errol Stevens. Stevens là sự bổ sung chất lượng ở kì chuyển nhượng giữa mùa, khi cựu cầu thủ CLB Hải Phòng đã ghi 42 bàn thắng trong 89 lần ra sân cho đội bóng đất Cảng. Với những gì đang có, Rimario và các đồng đội sẵn sàng đối diện với những khó khăn phía trước, kể cả cuộc đua tới ngôi vô địch, khi chỉ cách đội đầu bảng với 2 trận thắng. 

    Văn Phi | 12:10 13/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...