(BongDa.com.vn) – Cuối mùa giải này, hợp đồng giữa Montolivo và AC Milan sẽ đáo hạn. Người đội trưởng của Rossoneri đang ở trong một hoàn cảnh rất khó xử. Ban lãnh đạo muốn giữ anh ở lại, tiếp tục đeo băng captain, nhưng các Milanista thì không. Đi hay ở với Monty bây giờ đều không phải là lựa chọn tốt.
RThế nhưng, một tai họa đã bất ngờ xảy đến với anh ngay vào lúc sự nghiệp đang thăng hoa nhất. Tháng Năm năm 2014, trong trận giao hữu với Cộng hòa Ireland để chuẩn bị cho World Cup tại Brazil, anh đã bị gãy chân. Chấn thương ấy đã khiến Monty phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài, và cũng lấy đi của anh rất nhiều kỹ năng chơi bóng. Montolivo đã không còn có thể thi đấu tốt như trước đây được nữa. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng những đường chuyền đậm chất nghệ sĩ của anh đã không còn. Những tình huống như khi đưa bóng đến chân Balotelli trong trận Italia gặp Đức tại EURO 2012 đã không thể xuất hiện thêm nữa.
Dần dần, những tiếng la ó anh trên khán đài đã xuất hiện nhiều hơn. Càng bị chỉ trích, anh càng nỗ lực. Anh chạy nhiều hơn, có mặt ở khắp mọi nơi, lên công về thủ. Nhưng hình ảnh ấy không thể che đi một thực tế là phong độ của Monty đã đi xuống rất nhiều. Bây giờ, mặc dù vẫn còn đó mái tóc dài bồng bềnh, nhưng khuôn mặt của cựu cầu thủ Fiorentina đã trở nên gầy gò, khắc khổ. Lối chơi của anh cũng thiên về thể lực, như một người công nhân. Trên sân, các tifosi thấy một Montolivo gan góc, sẵn sàng nhận thẻ, và thiếu đi cái đầu của người nghệ sĩ.
AC Milan đang trong giai đoạn khủng hoảng kéo dài. Đội bóng bây giờ như là một công trường ngổn ngang, với một tập thể rệu rã. Là người đội trưởng, nhưng anh không thể tạo được tiếng nói riêng, để truyền lửa vào đôi chân các đồng đội. Vị trí của anh chủ yếu nằm ở trên giường bệnh, chứ không phải là trên sân bóng. Cá tính của anh cũng không đủ mạnh như Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, hay gần nhất là Ibrahimovic. Montolivo cũng chỉ thi đấu như bao cầu thủ khác, chứ không phải là một thủ lĩnh tinh thần.
Điều gì đến cũng phải đến. Thời gian đã vẫn cứ trôi. Bây giờ đã là thời điểm cuối của hợp đồng giữa Monty và AC Milan. Với một quá khứ nhiều vinh quang, anh vẫn được coi là ngôi sao của sân San Siro. Vì vậy mà Ban lãnh đạo đã sẵn sàng đưa ra một bản hợp đồng mới dành cho anh, có thời hạn ba năm, và mức lương sẽ được tăng thêm. Anh cũng sẽ tiếp tục đeo băng đội trưởng của Rossoneri. Monty đang gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp, nên bản hợp đồng này giống như một món quà từ trên trời rơi xuống.
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Quyết định gia hạn hợp đồng với cựu đội trưởng Fiorentina đang vấp phải sự phản đối rất lớn từ các Milanista. Mới đây, các tifosi của đội bóng áo sọc đỏ đen đã tạo một sự kiện với tên “No Al Rinnovo Di Montolivo”. Họ coi anh là đội trưởng kém nhất trong lịch sử AC Milan, một cái gai trong mắt cần sớm bị loại bỏ, bất chấp những đóng góp không nhỏ của anh vào thành công của đội bóng trong quá khứ.
Bản thân Montolivo cũng đang rất lo lắng cho tương lai của mình. Nếu rời bỏ màu áo AC Milan, anh sẽ là kẻ thất bại trong cuộc phiêu lưu tại San Siro. Ở đội bóng khác, anh chắc chắn cũng sẽ không còn vị thế đội trưởng của mình, cùng mức lương hậu hĩnh. Cơ hội thi đấu đỉnh cao cũng gần như không còn. Tuy nhiên, nếu ở lại, anh sẽ phải làm quen với những áp lực, và những tiếng la ó đến từ chính các Milanista. Năm nay đã 31 tuổi, cơ hội để trở lại phong độ như thời trai trẻ là rất khó. Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất của anh. Đi hay ở, với Monty đều sẽ có những nỗi buồn…
Phía trước AC Milan chỉ còn ba trận đấu nữa, trong đó có trận đấu quan trọng với Juventus. Nếu thể hiện được sự tích cực của mình, Monty có thể thuyết phục được những cổ động viên khó tính nhất, để rồi sau đó, nếu có phải ra đi thì đó vẫn là những kỉ niệm đẹp. Dù Monty không còn thi đấu tốt, nhưng mong các Milanista hãy nhớ đến những pha bóng đẹp của anh trong quá khứ, để cả hai phía cùng có một cái kết trọn vẹn.
(Bạn đọc: Faro)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam