Dẫn trước kình địch cùng thành phố 2 bàn chỉ sau 16 phút, Atletico tưởng như mở ra cuộc lội ngược dòng vĩ đại sau khi để thua 0-3 ở lượt đi. Thế nhưng, bàn gỡ của Isco vào cuối hiệp 1 đã chấm dứt mọi hy vọng của họ.
Nếu tìm ra một đối thủ mà Atletico căm ghét kèm theo cảm giác sợ hãi nhất thì không ai khác đó là Real Madrid. Không cay đắng sao được khi 4 năm liên tiếp thầy trò Diego Simeone phải ôm hận trước gã láng giềng đều ở Champions League.
Đầu tiên là trận chung kết Champions League 2014 tại Lisbon. Ở phút 92’48”, Atletico tưởng như đã giành Cúp khi dẫn 1-0. Thế nhưng bàn gỡ của Sergio Ramos đã phá hỏng tất cả, Atletico sụp đổ ở hiệp phụ và nhường chức vô địch cho Real Madrid.
Một năm sau, bàn thắng duy nhất vào những phút cuối của Javier Hernandez trong trận tứ kết lượt về đã đưa Real Madrid vượt qua Atletico một cách sít sao sau khi hòa 0-0 ở lượt đi.
Kịch bản của trận chung kết năm 2015 đã được lặp lại gần như giống hệt ở chung kết năm 2016. Chỉ có điều lần này Atletico gỡ hòa vào những phút cuối, trước lúc gục ngã trong loạt đá luân lưu 11 mét. Juanfran sút hỏng quả cuối cùng và Ronaldo tung cú đòn quyết định.
Năm nay, nỗi đau lại ập về với thầy trò Simeone bởi dù đánh bại Real Madrid nhưng Atletico vẫn bị loại một cách cay đắng. Họ dẫn trước 2-0 chóng vánh sau 16 phút trên sân nhà và chỉ cần một bàn nữa là san lấp cách biệt ở lượt đi. Đáng tiếc, bàn gỡ của Isco đã làm tan nát giấc mơ của Atletico.