MỚI NHẤT :
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • Real Madrid: Chân mạng đế vương

    22:26 Thứ tư 08/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Người ta đã chờ đợi Napoli sẽ làm được điều gì đó thật đặc biệt trước Real Madrid trong trận lượt về tại San Paolo nhưng khi trận đấu kết thúc, một lần nữa lời tuyên bố của Chủ tịch Perez lại ứng nghiệm: Real Madrid được sinh ra để chinh phục Champions League.

    Lại là Mertens và một lần nữa Napoli vươn lên dẫn trước Real. Chỉ cần một bàn thắng nữa, đội bóng cũ Maradona sẽ là người đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Napoli khiến “bầy kền kền” choáng ngợp bởi thứ bóng đá tấn công rực lửa bằng những đường chuyền một chạm nhanh và ngắn trên khắp mặt sân. Trong khoảng 20 phút đầu trận, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Real và bàn thắng của Mertens là hệ quả tất yếu của thế trận áp đảo do đội chủ nhà tạo ra. Nếu may mắn hơn, tiền vệ người Bỉ đã có cho riêng mình một cú đúp ngay trong hiệp 1. Thế nhưng, đó là câu chuyện của 45 phút đầu tiên.

     - Bóng Đá

     Real Madrid có chiến thắng thuyết phục trước Napoli sau hai lượt trận. Ảnh: Daily Mail.

    Real luôn là Real và ở Champions League, họ như trở về vương quốc của chính mình. Dẫu cho bộ ba BBC gây thất vọng, “kền kền trắng” vẫn biết cách khiến đối thủ ngã gục. Real dưới thời Zidane luôn là thế. Khoảng cách mong manh giữa đẳng cấp và may mắn làm cho mọi đánh giá về họ đều dừng lại ở mức độ… dự đoán. Đẳng cấp của một đội bóng lớn thể hiện ở việc họ vẫn có thể giành chiến thắng dẫu chơi không thật sự thuyết phục. Đứng trên quan điểm ấy mà xét, Real quả thực là một “con quái vật”.

    Một lần nữa, khí chất hoàng gia lại được Ramos thể hiện. Người đội trưởng ấy vẫn là đầu tàu của Real trong cơn nguy khốn. Khi hàng công chưa biết làm thế nào để tìm đến mành lưới khung thành Pepe Reina, hậu vệ mang áo số 4 đã lên tiếng, không chỉ một mà đến hai lần. Khán đài San Paolo nín lặng và các cầu thủ Napoli hiểu rằng, hành trình Champions League mùa này của họ đã khép lại.

    Cách đây 2 ngày, Real Madrid kỷ niệm lần thứ 115 ngày thành lập. Đêm qua, “kền kền trắng” ăn mừng sự kiện ấy bằng một chiến thắng thuyết phục. Đồng thời, đó còn là món quà quý giá dành cho vị chủ tịch quyền uy Florentino Perez khi ông trùm địa ốc có sinh nhật lần thứ 70 trong ngày hôm nay. Số mệnh đã sắp đặt để Real Madrid và Perez cùng nhau thống trị thế giới bóng đá ở cấp độ câu lạc bộ. Thành công nối tiếp thành công. Dưới bộ óc lão luyện, thậm chí độc tài của Perez, Real đã ngạo nghễ bước đi trên con đường tơ lụa mà chỉ có họ mới đủ tầm vóc để xứng đáng thuộc về nơi ấy.

    Đừng mỉa mai Real bỏ tiền mua danh hiệu và hãy thôi ngay điệp khúc “kền kền trắng” được sự hậu thuẫn của những thế lực ngầm nào đó. Bóng đá hiện đại không thiếu những đội bóng lắm tiền, nhiều của. PSG, Man City, Man Utd,… là những cái tên như thế nhưng họ đã làm được gì trong những năm gần đây tại Champions League? Một con số 0 tròn trĩnh. Còn với Real, họ chỉ một lần vô địch La Liga trong khi có đến 2 lần vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu trong 5 năm gần nhất. Với họ, không vô địch là đồng nghĩa với thất bại. Họ không đến Champions League để cho “đủ mâm”, họ đến đây để chinh phục và thách thức. Và tất nhiên, những ai muốn đăng quang Champions League, hãy ngước nhìn Real để đánh giá sức mạnh của chính mình.

     - Bóng Đá

     Lời nguyền Champions League đang chờ nhà vua phá giải. Ảnh: Daily Mail.

    Đầu mùa, Zidane đã tuyên bố La Liga là ưu tiên số một của Real trong mùa giải hiện tại. Điều đó hoàn toàn đúng. 5 năm rồi, chức vô địch quốc gia chưa trở lại phòng truyền thống ở sân Bernabeu. Thế nhưng, điều ấy không đồng nghĩa với việc “Los Blancos” sẽ buông Champions League. Trong kỷ nguyên Champions League, chưa có nhà vô địch nào bảo vệ thành công danh hiệu vô địch trong mùa giải kế tiếp. Đó là một lời nguyền quỷ ám mà không ai khác chỉ có Real mới đủ sức mạnh để hóa giải.

    11 chức vô địch, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà phải rất lâu nữa, bóng đá châu Âu mới có thể tìm ra một thế lực đủ sức san bằng. Nhưng sẽ rất khó bởi Real không dừng lại. Barca gần như không còn cơ hội. Chỉ có Bayern hoặc Juventus mới đủ sức làm đối trọng của thầy trò Zidane trong cuộc chiến vương quyền năm nay. Thế nhưng, với những gì đã thể hiện, câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha đã chứng minh, họ chứ không phải ai khác mới đủ khả năng đăng quang tại sân Thiên niên kỷ (Xứ Wales) vào tháng 5 tới. Lịch sử đang vẫy gọi Real Madrid!

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 22:10 08/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...