MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Real hòa thất vọng, Bale tiếp tục bị 'lãng quên'

    10:58 Thứ năm 19/04/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm đại chiến với Bayern Munich, Gareth Bale vẫn không được trao cơ hội thể hiện mình.

    Trận cầu đêm qua với Athletic Bilbao dường như là cơ hội cuối cùng để Gareth Bale chứng minh khả năng của mình, hòng có được một suất đá chính trong trận chiến tại bán kết Champions League sắp tới với Bayern Munich. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không như mong đợi khi cầu thủ này một lần nữa phải ngồi ghế dự bị.

    Số 11 chỉ được thay vào khi trận đấu đã trôi về những phút cuối và thời gian còn lại là không đủ cho anh để lại dấu ấn đậm nét nào. Sự thất sủng của Zidane dành cho Gareth Bale cũng là dấu chấm hết cho bộ ba BBC vang danh một thời.

    HLV người Pháp tiếp tục sử dụng đội hình 4-4-2 với Marco Asensio và Lucas Vazquez chiếm giữ hai hành lang cánh. Gần đây, cặp đôi này thường xuyên được Zinedine Zidane tin tưởng trong hầu hết các trận đấu, kéo theo đó là việc Bale không còn cách nào khác phải ngồi ngoài.

    Khi được hỏi về lý do vì sao lại cất cựu cầu thủ Tottenham, Zidane khẳng định ông không hề có mâu thuẫn gì với Bale và sẵn sàng tạo cơ hội ra sân cho anh.

    Real hòa thất vọng, Bale tiếp tục gặm nhấm nỗi buồn trên băng ghế dự bị - Bóng Đá

      Bale tiếp tục bị HLV Zidane lãng quên.

    Xét về khía cạnh phong độ, Karim Benzema mùa này cũng không thể hiện được gì nhiều thậm chí là đáng thất vọng. Tuy vậy tiền đạo người Pháp vẫn được ông thầy đồng hương trao cơ hội ra sân thường xuyên, trái ngược hẳn với số lần ra sân đếm trên đầu ngón tay của cầu thủ người xứ Wales.

    Việc cựu ngôi sao của Tottenham Hospur không có tên trong danh sách đội đến làm khách trên sân của Malaga cuối tuần trước được nhiều người xem là để tạo điều kiện cho anh nghỉ ngơi giữ sức cho trận tử chiến với Bayern Munich. Tuy nhiên từ giờ đến lúc đó vẫn còn cả một tuần, Real cũng không phải đá thêm trận nào trong thời gian này. Vậy nên lí do giữ sức là không chính đáng và khả năng cao Gareth Bale sẽ vẫn chỉ là lựa chọn tình thế trong phần còn lại của mùa giải năm nay.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 10:40 19/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...