MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Real đùa với lửa, nhưng người tổn thương là Bayern

    10:27 Thứ năm 26/04/2018

    BongDa.com.vn Nghiêm túc mà nói, trận đấu vừa qua Real đã chơi không hề tốt. Thế nhưng với sự tỏa sáng của các cá nhân, đại diện đến từ La Liga vẫn biết cách giành thắng lợi.

    Những ngày qua, rất nhiều chuyên gia, rất nhiều các bài phân tích đều cho rằng định mệnh sẽ gọi tên Bayern Munich. Thế nhưng, Real Madrid đã chứng minh một điều rằng trong bóng đá mọi nhận định đều vô nghĩa với họ. Dù chơi hay hay dở, thì một chiến thắng dành cho Kền kền luôn là điều bất biến. Với những ai theo dõi diễn biến trận đấu rạng sáng nay, chắc chắn đều sẽ đúc kết ra một điều: "Có thể Real đã chơi với lửa, tuy nhiên người bị bỏng lại là Bayern Munich".

    Sau khi chứng kiến những gì Juventus đã làm được ở vòng tứ kết ngay tại chảo lửa Santiago Bernabeu khi san bằng khoảng cách ba bàn ở trận lượt đi và chỉ chịu thua sau một tình huống phạt đền gây tranh cãi của Cristiano Ronaldo ở những phút bù giờ, Bayern Munich đã chủ động chọn lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

    Trong trận đấu vừa qua, siêu sao người Bồ Đào Nha đã làm một điều anh hiếm khi làm trong sự nghiệp, đó là không xé lưới đối thủ. Ở hiệp thi đấu thứ hai, CR7 đã có một tình huống đưa bóng vào khung thành của Bayern Munich nhưng các trọng tài đã không công nhận bàn thắng của anh vì cho rằng cầu thủ người Bồ đã để bóng chạm tay trước khi tung ra cú volley hoàn hảo đánh bại thủ thành Sven Ulreich.

    Nguồn Internet

    Dù không ghi bàn, Ronaldo vẫn là ông vua ở Champions League.

    Dẫu vậy, kết quả của trận đấu vẫn không có gì thay đổi dù Ronaldo không ghi bàn, Real Madrid vẫn tìm ra con đường dẫn đến chiến thắng. Mặc cho trước đó đại diện đến từ Tây Ban Nha để Hùm xám vươn lên dẫn trước sau tình huống Joshua Kimmich tận dụng thành công sai lầm bỏ vị trí của hậu vệ trái Marcelo, thế nhưng đây cũng là điều duy nhất mà các cầu thủ chủ nhà làm được.

    Sau sai lầm ở bàn thua thứ nhất chỉ 16 phút, Marcelo đã làm người ta phải một lần nữa nhắc đến tên mình, nhưng lần này là với một cú dứt điểm thiên tài quân bình tỉ số cho đội khách trước khi cầu thủ vào thay người Marco Asensio ghi bàn quyết định số phận trận đấu trong hiệp hai.

    Có thể khẳng định đây là một trận đấu mà thầy trò Zidane đã thi đấu không hề tốt, thế nhưng với những khoảnh khắc lóe sáng từ các cá nhân, họ một lần nữa lại tìm thấy một kết quả có lợi.

    Đây đã là lần thứ sáu liên tiếp Hùm xám để thua trước đội bóng Hoàng gia và có lẽ, không ít người Munich sẽ tự hỏi rằng tại sao lại như thế. Tuy nhiên, đáp án lại đơn giản đến bất ngờ: đó là khả năng tận dụng cơ hội. Bayern đã làm không tốt điều này, còn Madrid thì ngược lại. Và trong những trận đấu như trận bán kết Champions League, điều đó tạo nên sự khác biệt.

    Cúp C1 đã từ lâu được xem như giải đấu riêng của Los Blancos, còn chiến thắng vừa qua đã lần thứ 150 dành cho Real. Và với một sức mạnh hủy diệt như vậy, có lẽ sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu năm nay, người ta lại được chứng kiến bầy kền kền đăng quang ngôi vô địch lần thứ 12, qua đó tái khẳng định vị thế số một của mình ở lục địa già.

    Dù vậy, Real cũng không được phép chủ quan. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, Zidane và các học trò cũng từng giành chiến thắng 2-1 trên đất Đức, nhưng lại phải chờ tới những phút bù giờ trong trận đấu lượt về diễn ra trên SVĐ Santiago Bernabeu để có thể cầm được tấm vé bước vào vòng trong.

    Nguồn Internet

    Ronaldo hy sinh thầm lặng, Asensio nổ súng ở trận đấu lớn, vậy ai cản nổi Real?

    Qua hôm nay, có lẽ Jupp Heynckes cùng các học trò sẽ nghĩ “mình đã làm hết sức rồi”. Và thực tế thì đúng như vậy. Theo số liệu được đưa ra bởi Opta, Bayern thi đấu hoàn toàn vượt trội với 17 lần dứt điểm (so với 7 của Madrid).

    Về chỉ số chuyển hóa cơ hội, nhà ĐKVĐ Bundesliga cũng cao hơn khi được xác định ở mức 2.48 trong khi của Real chỉ là 0.73. Opta cũng chỉ ra, Hùm xám chính là cái tên sở hữu chỉ số chênh lệch chuyển hóa cơ hội lớn nhất (1.75) trong số những CLB đã để thua ở Champions League năm nay.

    Tất nhiên, số liệu luôn là những "vật chết", và với chiến thắng của thầy trò Zidane, có thể thấy được các chỉ số này nhiều khi không thể phản ánh đúng cục diện, kết quả của trận đấu.

    Và có lẽ, chúng cũng chẳng phải điều mà Real Madrid quan tâm. Đã rất nhiều lần, đội bóng áo trắng thi đấu lép vế nhưng trở thành kẻ thắng cuộc sau cùng. Đó chính bản lĩnh thực thụ của một đội bóng từng 11 lần lên ngôi ở Champions League.

    Giờ đây, Zidane và các học trò đã tính đến đấu pháp cho trận đấu tiếp theo để hoàn thành giấc mơ vĩ đại có mặt ở trận chung kết 5 lần trong 6 mùa giải, cũng như lên ngôi lần thứ 3 liên tiếp ở đấu trường danh giá bậc nhất trời Âu. 

    Nếu ai đó hỏi rằng “Phải chăng họ đã chơi tốt”, thì có lẽ câu trả lời sẽ làm người đó thất vọng. Thế nhưng dù không có phép màu từ đôi chân của CR7, người Madrid vẫn biết cách giành chiến thắng. Và đó là thứ làm nên tên tuổi của đội bóng Hoàng gia.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 09:25 26/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...