Ngay sau khi thủ môn huyền thoại nói lời chia tay trong nước mắt với các fan, Real Madrid đã thẳng tay “xóa tên” Iker Casillas, bỏ chế độ theo dõi trên trang twitter.
Với Florentino Perez nắm quyền cao nhất, Nhà trắng có tiếng là… đối xử phũ với các cầu thủ biểu tượng của CLB, từ cái tên lẫy lừng Fernando Hierro, “chúa nhẫn” Raul,… và giờ đến lượt “thánh Iker“.
Tuy nhiên, “phũ” đến như động thái mới nhất như họ vừa làm thì quả là đáng hổ thẹn, không còn gì để nói.
Cụ thể, ngay sau khi đội trưởng 34 tuổi nói lời chia tay trong nước mắt, kết thúc 25 năm “nặng tình” cùng Real, để khăn gói sang Porto (BĐN), CLB này đã bỏ chế độ theo dõi thủ môn huyền thoại trên tài khoản twitter.
Chỉ là một cú nhấp chuột nhưng chuyện nhỏ đó cho thấy sự thiếu tôn trọng của Real với một trong những cầu thủ trung thành nhất với đội bóng.
Điều này được hiểu là “ông chủ” Perez đã muốn tống khứ Iker Casillas khỏi Bernabeu từ mấy năm trước, lúc còn “đối đầu” với Jose Mourinho. Việc chuyển sang Porto không phải là một cái tên tiếng tăm hơn cũng được cho là một tay sếp sòng này điều khiển.
Báo chí Tây Ban Nha đồng loạt loan báo, 2 ngôi sao chủ chốt còn lại trong phòng thay đồ Kền kền là đội phó Sergio Ramos và chân sút Cristiano Ronaldo thực sự “vỡ mộng” vì cách đối xử với cầu thủ không thể bạc hơn của Chủ tịch Perez.