MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Rất muốn ra đi, nhưng 2 cầu thủ này vẫn phải ở lại Premier League

    22:20 Thứ tư 28/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thị trường chuyển nhượng châu Âu vẫn còn mở cửa đến ngày 2/9, nên cánh cửa vẫn đang mở đối với họ.

    Christian Eriksen

    Trong số các cầu thủ Premier League đang được liên hệ với nhiều đội bóng khác, thì có lẽ tiền vệ người Đan Mạch là cái tên duy nhất khiến toàn bộ người hâm mộ thất vọng nếu anh ra đi. Trong sáu mùa giải vừa qua, Eriksen đã khẳng định bản thân như là một trong những tiền vệ kiến thiết xuất sắc nhất thế giới. Dù vậy, anh cũng đã phát biểu công khai rằng mình muốn tìm một thử thách mới.

    Mùa giải này là cơ hội duy nhất cho Tottenham kiếm được một mức phí chuyển nhượng từ Eriksen, bởi hợp đồng của anh với đội bóng chỉ còn lại thời hạn 1 năm. Sự ra đi của tiền vệ này sẽ mang lại tổn thất không hề nhỏ cho đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino, Eriksen đã luôn là hạt nhân quan trọng nhất của câu lạc bộ, và tầm quan trọng của anh ở mùa bóng hiện tại vẫn đang ảnh hưởng rất lớn đến Tottenham.

     - Bóng Đá

     Eriksen không muốn ở lại London.

    Trong trận đấu mở màn Premier League, Spurs đã bị Aston Villa dẫn trước 1-0 trong vòng 64 phút Eriksen ngồi dự bị. Sau khi anh được tung vào sân, ngay lập tức Tottenham lội ngược dòng với 3 bàn thắng. Mặt khác, hi vọng thì vẫn còn đó cho các cổ động viên Spurs, trong bối cảnh vẫn chưa có một lời đề nghị chính thức nào được gửi đến cho Eriksen, đặc biệt là đội bóng trong mơ của anh, Real Madrid.

    Marcos Rojo

    Trung vệ người Argentina đã có cơ hội chuyển sang Everton vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng Premier League, nhưng Manchester United lại chỉ muốn bán đứt Rojo và đây cũng là lí do khiến thương vụ này đổ vỡ. Khác với Paul Pogba, người chưa từng gây áp lực lên câu lạc bộ về tương lai của mình, Rojo được cho là đã tỏ thái độ rất gay gắt với ban huấn luyện vì không được rời khỏi Old Trafford.

    Kể cả không có sự có mặt của Harry Maguire, Rojo chưa bao giờ là một trung vệ chủ chốt của Quỷ đỏ, một phần do những chấn thương liên miên trong quá khứ. Được HLV Jose Mourinho đánh giá cao, nhưng đa phần người hâm mộ Man United thì luôn muốn Rojo ra đi. Mức lương 160.000 bảng/tuần đang là trở ngại lớn nhất đối với những đội bóng muốn chiêu mộ cầu thủ này.

     - Bóng Đá

     Rojo không còn chỗ đứng tại Man United.

    Mới đây, tờ Turkish Football cũng khẳng định Fenerbahce chưa từng có quan tâm đến Rojo, và điều này lại khiến cho cả anh và Quỷ đỏ đau đầu. Bởi cả hai đã không còn bất kì lí do gì để gắn bó với nhau.

    Huỳnh Phong | 21:25 28/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...