MỚI NHẤT :
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • “Quỷ đỏ” hiện hình

    00:26 Chủ nhật 19/06/2016 | 2

    BongDa.com.vn Gây thất vọng lớn ở trận mở màn thua Ý, Lukaku đã chuộc lỗi bằng một cú đúp giúp Bỉ thắng CH Ireland 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng E VCK EURO 2016 tối 18-6.

    TuyenBi

     Lukaku đã tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp Bỉ thắp lại hy vọng vào vòng 1/8. Ảnh: Internet.

    Sau khi thua Ý 0-2 trong trận mở màn, tuyển Bỉ bị nghi ngờ về khả năng thực sự của mình ở VCK EURO 2016. Vậy nên, trận gặp CH Ireland ở lượt đấu thứ hai bảng E là cơ hội để thầy trò HLV Marc Wilmots lấy lại niềm tin với người hâm mộ.

    So với trận mở màn, Bỉ có 3 sự điều chỉnh về nhân sự với Meunier, Dembela và Carrasco đá chính thay cho Ciman, Nainggolan và Fellaini. Sự thay đổi đáng chú ý nhất của tuyển Bỉ chính là tiền vệ De Bruyne không đá dạt biên như trước mà chơi hộ công cho Lukaku. Chính điều này đã làm nên sự khác biệt trong lối chơi của Bỉ. So với Fellaini, rõ ràng De Bruyne mềm mại và tinh tế hơn nhiều trong những pha làm bóng.

    HLV M.Wilmots rõ ràng đã lắng nghe sự góp ý, thậm chí là phê bình, của các học trò khi chịu điều chỉnh nhân sự và đội hình. Nhờ đó, Bỉ đã thắp lại hy vọng vào vòng 1/8 sau trận đấu mà các vị trí đều chơi đúng phong độ.

    Lukaku sau trận đáng thất vọng với Ý bị HLV Wilmots dọa cho ngồi dự bị đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Tuy nhiên, thủ lĩnh thực sự của Bỉ tối 18-6 chính là De Bruyne. Tiền vệ của Man City gây ấn tượng với pha bóng lắt léo vượt qua sự truy cản của đối phương trước khi kiến tạo chuẩn xác cho Lukaku ghi bàn. Trước đó, tiền vệ này đã có 5 pha kiến tạo ở hiệp 1 nhưng đồng đội không tận dụng được. Trong đó, đáng chú ý nhất là pha chuyền bóng như đặt để Carrasco băng xuống phá lưới thủ môn CH Ireland nhưng tiếc là trọng tài đã báo lỗi việt vị.

    Sự xuất sắc của De Bruyne phần nào làm mờ nhạt Hazard, người có pha kiến tạo tương tự De Bruyne để cho Lukaku ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0. Tiền vệ của Chelsea đầu trận bị chỉ trích vì bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi thực hiện cú vô lê ra ngoài dù cách khung thành hơn 10 m và không bị ai kèm.

    Chỉ lúc bị bị dồn đến đường cùng, “quỷ đỏ” Bỉ mới hiện nguyên hình. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của A.Witsel ở phút 70 mới thể hiện đúng sức mạnh của Bỉ. Đó là bàn thắng hoàn hảo từ người phát động tấn công cho đến cầu thủ ghi bàn. Có tổng cộng 28 đường chuyền trước khi Witsel đánh đầu đưa bóng vào lưới thủ môn CH Ireland.

    Chiến thắng còn thể hiện rõ vai trò của HLV Marc Wilmots khi lựa đội hình đúng đắn và kiên nhẫn với chiến thuật tấn công đa dạng của mình. Ông đã chịu phê bình để sửa sai và nhờ đó, tuyển Bỉ có được những điểm đầu tiên tại VCK châu Âu này. Thắng trận ấn tượng, tuyển Bỉ từ vị trí chót đã lên xếp nhì bảng E với 3 điểm (sau Ý, đội đã đoạt vé đi tiếp), tràn trề cơ hội giành vé vào vòng 1/8 dù trận cuối phải giành ít nhất 1 điểm trước Thụy Điển. Ý đã chắc suất đầu bảng này.

    Cả đội thăng hoa

    Với cú đúp trong trận này, Lukaku đã có 6 bàn trong 6 trận gần nhất cho tuyển Bỉ. Trước đó, anh chỉ ghi 8 bàn trong 40 lần khoác áo tuyển quốc gia.

    Tuy nhiên, ấn tượng về đội Bỉ ở trận này là hàng tiền vệ chơi rất hiệu quả. Witsel đã có bàn thắng đầu tiên cho tuyển quốc gia kể từ tháng 9-2014, trong lần thứ 70 khoác áo tuyển. Hazard quấy rối hàng thủ Ireland còn De Bruyne tỏ ra đáng sợ ở vị trí tiền vệ kiến thiết, anh chỉ thiếu bàn thắng để có một trận đấu hoàn hảo.

    Lần đầu tiên sau 8 trận thi đấu ở các giải chính thức, Bỉ mới giữ sạch được mành lưới. Đó cũng là tín hiệu vui cho thủ môn Courtois và hàng thủ.

    T.Đ

    Châu Tuấn | 23:30 18/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...