MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Quên Rashford đi, Man Utd 'được nhiều hơn mất' sau trận thắng Wolves

    12:11 Thứ năm 16/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ đã tìm ra một điểm sáng sau khi đánh bại đoàn quân của Nuno Santo.

    Sau tất cả, Manchester United cũng giải quyết thành công Wolves khi đánh bại đối thủ 1-0 ở trận đá lại FA Cup. Người tỏa sáng mang về bàn thắng duy nhất cho M.U đó chính là tiền vệ Juan Mata. Tuy nhiên, đó không phải là điều các CĐV quan tâm vào lúc này. Theo đó, hình ảnh Marcus Rashford lăn lộn trên sân đã khiến cho ban huấn luyện và các fan hâm mộ "tái mặt".

    Một vết đau ở vùng lưng khiến số 10 của nửa đỏ thành Manchester rời sân chỉ sau 16 phút có mặt. Mọi thứ sẽ tệ hại hơn nếu chàng trai sinh năm 1997 không kịp bình phục. Bởi lẽ sau đây 3 ngày, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải hành quân đến sân Anfield của Liverpool. Trong khi đó, tiền đạo 22 tuổi lại là cái tên quan trọng nhất trên hàng công vào lúc này.

    Quên Rashford đi, Man Utd 'được nhiều hơn mất' sau trận thắng Wolves - Bóng Đá

     Rashford đã bị chấn thương tương đối nặng.

    Lo lắng là thế, tuy nhiên "Solsa" cũng có thể tự hào về những gì các học trò của mình thể hiện. Đặc biệt hơn, chiến lược gia người Na Uy đã giải quyết được một vấn đề sau trận đấu vừa qua. Brandon Williams đang là nhân tố "gây bão" khi có màn trình diễn thăng hoa trước Wolves. Đây là tín hiệu tích cực đối với Manchester United trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự.

    Kể từ sau mùa giải 2015/16, Luke Shaw đã không còn là chính mình và liên tục đối mặt với những chấn thương dai dẳng. Đó là lí do vì sao các đời HLV M.U phải tin dùng Marcos Rojo và thậm chí là Daley Blind cho vị trí hậu vệ trái. Tình trạng báo động này đã diễn ra suốt 4 năm qua, thế nhưng ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford chưa thể tìm ra cách khắc phục.

    Mặt khác, Ashley Young cũng đánh tiếng muốn ra đi sau 9 năm cống hiến tại "Nhà hát của những giấc mơ". Báo chí Italia tiết lộ, cựu cầu thủ Aston Villa được liên hệ chuyển sang Inter Milan. Trong màu áo Nerazzurri, anh sẽ có cơ hội tái ngộ với Romelu Lukaku và Alexis Sanchez. Mặc dù vậy, với việc có được Brandon Williams, HLV Ole Gunnar Solskjaer có lẽ không cần quá lo lắng.

    Quên Rashford đi, Man Utd 'được nhiều hơn mất' sau trận thắng Wolves - Bóng Đá

     Brandon Williams thực sự đang trưởng thành vượt bậc.

    Số 53 của M.U vẫn còn trẻ, tuy nhiên phong độ thăng hoa của anh lại khiến cho các CĐV phải "trầm trồ". Ở màn đối đầu với Wolves vừa qua, chàng trai lớn lên tại Manchester đạt tỉ lệ chuyền dài chính xác tuyệt đối 100%, tỉ lệ chuyền bóng chính xác là 86%. Thậm chí, anh còn tạo ra một cơ hội ngon ăn để cho đồng đội có thể ghi bàn.

    Xét về khía cạnh phòng ngự, hậu vệ người Anh thực sự đã làm các ngôi sao tấn công "Bầy sói" nản lòng. Brandon Williams chiến thắng 6 trong tổng số 7 pha tranh chấp tay đôi, có 3 tình huống giải vây và 2 pha bóng đánh chặn thành công. Những con số chưa bao giờ biết nói dối, càng đặc biệt hơn khi nó đến từ một người năm nay mới chỉ 19 tuổi.

    Ngay lúc này, Luke Shaw ắt hẳn đã thấy lo lắng về vai trò của mình tại Manchester United. Khi Quỷ đỏ gặp Liverpool, có thể cựu sao Southampton phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho đàn em. Bởi lẽ đơn giản, Brandon Williams đang cho thấy sự ổn định, đồng thời rất sẵn sàng đối đầu với những Trent Alexander-Arnold hay Mohamed Salah.

    Solskjaer nói về Paul Pogba: 

    Giang Nam | 11:41 16/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...