Quên Messi đi, hãy thưởng thức thứ bóng đá huyền diệu!
08:00 Thứ tư 27/06/2018
BongDa.com.vn Bị Iceland cầm hoà ngay ở trận ra quân, thậm chí chết gục trước Croatia ở lượt đấu thứ 2, nhưng cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến... điệu Tango đã trở lại.

Có ai hiểu được cảm giác đau đớn của người Argentina khi phải chứng kiến đội bóng quê hương bị các đối thủ dưới cơ tại Châu Âu liên tục hành hạ như vậy? Ai có thể tin được đội đương kim á quân World Cup lại phải bới trong đống tro tàn hy vọng để tìm kiếm một thứ ánh sáng le lói cho hy vọng mà họ chưa bao giờ phải nghĩ đến?

Ai cũng biết Argentina đã rất thảm hại từ hơn một thập kỷ cho đến nay, điển hình là màn trình diễn ở Nam Phi năm 2010. Khi đó họ bất đắc dĩ phải mời anh hùng dân tộc Diego Maradona về dẫn dắt đội bóng trong nguy cơ khốn cùng tại vòng loại. Để rồi đến lục địa đen và nhận một thất bại quá ê chề trước người Đức, trận đấu mà nhiều người mô tả là đội bóng của ông Joachim Low đã chơi bóng với những "kẻ ngây dại".

Quên Messi đi, hãy thưởng thức thứ bóng đá huyền diệu! - Bóng Đá

 Trận thảm bại trước người Đức năm 2010 đã chôn vùi luôn những gì họ từng làm được ở vòng bảng.

Nhưng thực ra, ngay gã phá phách như Maradona, chẳng biết gì về chiến thuật cũng dẫn dắt đội bóng quê hương giành trọn 9 điểm sau 3 lượt trận vòng bảng. Câu chuyện đó giúp chúng ta liên kết với thực tại trên đất Nga. Một đội bóng sở hữu siêu cầu thủ, siêu huyền thoại của Barcelona lại đang "chết dần và sống mòn" ở ngay vòng đấu bảng, một sự mê muội không thể tin được.

Trên thực tế, sự mê muội này hoàn toàn có lý do của nó, bởi bóng đá là môn thể thao tập thể và ngoài Messi ra, chúng ta không thể tìm thấy một ai đáng tin cậy trong số 23 con người được huấn luyện viên Jorge Sampaoli mang đến nước Nga. Thậm chí chính vị chiến lược gia này còn "không có thớ" với các cầu thủ, một nghịch lý quá khó hiểu.

Bóng đá là vậy đấy, Messi mở tỉ số với một pha bóng lột tả hết kinh nghiệm của một siêu sao từng chinh chiến quá nhiều trên đỉnh cao bóng đá, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ bằng một pha phạm lỗi "ngu ngốc" của anh chàng lớn tuổi nhất trên sân. Rồi thì người Argentina chết lặng trong từng khoảnh khắc trên khán đài, đâu đó vẫn hiện diện những sự ngây thơ của đội bóng này khi phía bên kia chiến tuyến chỉ là mấy chàng U23.

Quên Messi đi, hãy thưởng thức thứ bóng đá huyền diệu! - Bóng Đá

 Mascherano đã có thể "hết đường về quê" nếu họ không thắng Nigeria.

Có lẽ tình huống Marcos Rojo để bóng chạm tay đã khiến nhiều người phải ... thót tim. Nhưng bóng đá đâu chỉ có vậy, VAR hay trọng tài cũng đã "quỳ gối" trước những con người đang lạc lối trong trận đấu này.

Trận đấu này đã có một quả penalty và sẽ không bao giờ có thêm một quả nữa dù ông Cuneyt Cakir hoàn toàn có thể. Nếu Victor Moses được trao thêm cơ hội một lần nữa thì liệu ai dám mơ mộng Argentina sẽ có thể đi tiếp? Thành phố St Petersburg sẽ là mồ chôn mọi thứ liên quan đến điệu Tango.

Nhưng chúng ta hãy quên Messi đi, bởi trên sân vận động đó ngày hôm nay không chỉ có anh chàng này, mà nó là cả một thông điệp về thứ bóng đá huyền diệu. Có lẽ đến chính hậu vệ của Manchester United cũng chẳng hiểu tại sao mình lại biến thành một sát thủ nhanh đến vậy, thậm chí còn kết liễu đối phương bằng thứ vũ khí chưa bao giờ được học cách sử dụng, đó là dứt điểm một chạm và bằng... chân phải.

Quên Messi đi, hãy thưởng thức thứ bóng đá huyền diệu! - Bóng Đá

 Nếu che đi khuôn mặt và số áo, nhiều người sẽ nghĩ đây là Kun Aguero.

Ranh giới giữa người hùng và tội đồ đôi khi lại chỉ bằng một cú ra chân vu vơ, nhưng rõ ràng sau bàn thắng đó, chúng ta đã hiểu được sự dâng trào cảm xúc trên khán đài, người Argentina đã bê nguyên cả sân vận động về thủ đô Buenos Aires chỉ bằng những tiếng hò hét quái đản.

Chiến thắng 2-1 của Argentina ngày hôm nay không còn đơn thuần là một tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội, nó đã khiến những con chiên ngoan đạo của giáo phái túc cầu mê đắm trong thứ bóng đá huyền diệu. Rồi biết đâu Argentina sẽ đi đúng con đường của Bồ Đào Nha cách đây 2 năm, và lên ngôi vô địch theo cái cách bất ngờ nhất, đó là chơi bóng bằng tinh thần chứ không phải chơi bóng bằng chiến thuật.

Bóng đá luôn là vậy, người ta có thể chỉ trích bạn rất nhiều vì những sự tồi tệ trước đó, nhưng chỉ với 1 cú ra chân "bằng gỗ", bóng đá cứu luôn cả một thế hệ, vớt luôn cả một đất nước đang chìm trong cơn khủng hoảng tưởng như không có hồi kết. Thế nên chúng ta đừng nói về Messi, hãy nói về bóng đá, về sự huyền diệu đến mê hoặc của môn thể thao này!

Vũ Quang Toản | 02:40 27/06/2018