MỚI NHẤT :
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Quê hương của HLV Park chuẩn bị xây một ngôi làng phục vụ riêng khách du lịch Việt

    21:31 Thứ bảy 30/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sự thành công của HLV Park Hang-seo ở Việt Nam thực sự đã làm tăng liên kết giữa 2 đất nước.

    Hãng thống tấn Hàn Quốc Yonhap vừa đưa tin quê hương của HLV Park Hang-seo, huyện Sancheong ở tỉnh Nam Sancheong, sẽ xây một ngôi làng theo phong cách Việt Nam để có thể thu hút khách du lịch Việt.

    HLV Park, 60 tuổi, nhanh chóng trở thành một người hùng của bóng đá Việt Nam sau khi đến đây làm việc vào tháng 10 năm 2017. Ngay đầu năm 2018, ông cùng tuyển U23 gây bất ngờ ở giải U23 châu Á, đánh bại nhiều ông lớn của bóng đá châu lục và tiến thẳng tới trận chung kết, chỉ chịu thua Uzbekistan ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ.

    Hometown of popular football coach Park Hang-seo pushes to create Vietnam-style village - Bóng Đá

     HLV Park chụp ảnh với quan chức ở quê nhà.

    Vài tháng sau đó, HLV Park cùng đội tuyển chính, với nhiều cầu thủ từ đội U23, chơi xuất sắc ở Asian Games 2018, có lần đầu trong lịch sử tiến đến bán kết. Cuối năm 2018, Park Hang-seo cùng các học trò hoàn thành một năm thi đấu tuyệt vời với ngôi vô địch Đông Nam Á sau đúng 10 năm chờ đợi.

    Trong chuyến về thăm quê đầu năm nay, HLV Park đã đồng ý trở thành đại sứ danh dự cho huyện Sancheong.

    Theo chính quyền địa phương, kế hoạch cơ bản của dự án làng Việt Nam là xây dựng một số khu trưng bày và quán cafe theo chủ đề bóng đá ở khu vực lân cận nhà của HLV Park. Một số nhà hàng Việt sẽ được mở ra, bên cạnh đó là những bức bích họa về những hình ảnh ấn tượng của HLV Park. Chi phí cho ngôi làng này vào khoảng 3,39 triệu USD, dự tính khởi công vào đầu năm 2021.

    Hoài Thu | 20:00 30/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...