MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Quảng Nam FC vô địch lượt đi, tại sao không?

    11:14 Thứ ba 28/02/2017 | 3

    BongDa.com.vn Sau nửa chặng đường đã qua của lượt đi V-League 2017, Quảng Nam FC khiến nhiều người phải bất ngờ khi xếp vị trí thứ nhì trên BXH. Và hiện tại, đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc đang đứng trước cơ hội giành ngôi vô địch lượt đi.

    Trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước FLC Thanh Hóa tại vòng 7 vừa qua không chỉ giúp Quảng Nam kéo dài mạch trận bất bại của mình lên con số 7, qua đó họ còn củng cố vị trí thứ nhì trên BXH. Trước khi V-League 2017 khởi tranh, ít ai có thể nghĩ đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc lại có màn khởi đầu ấn tượng đến thế. Nhất là trong bối cảnh 7 vòng đấu vừa qua, đội chủ sân Tam Kỳ gặp toàn những ông lớn của V-League, tuy nhiên đội bóng xứ Quảng vẫn biết cách để có những điểm số quan trọng. Quảng Nam FC với tâm thế đội bóng “cửa dưới, họ buộc ĐKVĐ Hà Nội FC phải “phơi áo” 2-1 trên sân Tam Kỳ, sau đó họ nhẹ nhàng đánh bại Than Quảng Ninh 3-1 ngay tại chảo lửa Cẩm Phả, và tận dụng lợi thế được chơi trên sân nhà để cầm hòa đội đầu bảng FLC Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng cùng với tỉ số 1-1.

     - Bóng Đá

     Quảng Nam FC đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch giai đoạn lượt đi V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

    Nếu so sánh với mặt bằng chung của giải đấu năm nay, thì nguồn lực nhân sự Quảng Nam FC chỉ ở hạng trung bình khá. Dĩ nhiên, để đua đường dài đến ngôi vương thì đội chủ sân Tam Kỳ rất khó để so kè với những đại gia như: FLC Thanh Hóa, Hà Nội, Than Quảng Ninh hay SHB Đà Nẵng. Thế nhưng, nếu chạy cự ly ngắn như vô địch lượt đi thì Quảng Nam hoàn toàn có thể. Trong tay HLV Hoàng Văn Phúc lúc này đang sở hữu một đội hình đồng đều và có độ gắn kết cao. Bên cạnh đó, chiến lược gia sinh năm 1964 này đang “nuôi dưỡng” những tham vọng lớn, trong 3 năm dẫn dắt đội bóng xứ Quảng.

    Những con số biết nói trên bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu, giúp người hâm mộ bóng đá xứ Quảng tin vào điều kỳ diệu khi giai đoạn 1 V-League khép lại. Hiện tại, Quảng Nam FC không chỉ đang đứng vị trí thứ nhì, đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất với 14 lần “xé” lưới lưới đối phương. Tuy nhiên, điều đặc biệt khi nhìn vào bảng danh sách Vua phá lưới, không có cầu thủ xứ Quảng nào góp mặt trong Top 3. Quá dễ dàng nhận ra được lúc này, toàn đội không phụ thuộc vào một cá nhân nào trong khâu ghi bàn. Một tiền vệ như Thanh Trung cũng sánh ngang với tiền đạo Đại Dương khi dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng với 3 pha lập công. Ngoài ra, Quảng Nam còn sở hữu thêm 4 cầu thủ khác đang có cho riêng mình 2 bàn thắng. Với hàng thủ thi đấu chắc chắn, khoa học và hàng công biết chớp lấy cơ hội, đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc đã giành tổng cộng 7 điểm trong những chuyến xa nhà, đó là số điểm cao nhất đến hiện tại của một đội bóng sân khách có được.

     - Bóng Đá

     Đội trưởng Thanh Trung (7) đang là điểm tựa khá lớn cho Quảng Nam FC ở mùa giải năm nay. Ảnh: Đình Viên.

    Bên cạnh đó, lịch thi đấu còn lại ở giai đoạn lượt đi cũng ủng hộ đội bóng. Họ chỉ vấp phải những đối thủ ngang tầm như: B.Bình Dương, HAGL, Sài Gòn trong những chuyến làm khách và được chơi trên sân nhà để tiếp đón những đối thủ dưới cơ Long An, XSKT Cần Thơ. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp FLC Thanh Hóa phải đối mặt với những đối thủ “sừng sỏ” Than Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đều có. Liệu các học trò HLV Hoàng Văn Phúc có nắm được để vô địch lượt đi hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được.

    Trong buổi lễ xuất quân mùa bóng 2017, ban lãnh đạo Quảng Nam đã đặt chỉ tiêu cho toàn đội phải cán đích trong top 6. Thế nhưng, nếu tiếp tục giữ vững phong độ ấn tượng trong những vòng đấu vừa qua, người hâm mộ bóng đá xứ Quảng hoàn toàn có thể nghĩ đến những vị trí còn cao hơn nữa khi mùa giải khép lại.

    Hữu Thành - Thể thao Việt Nam | 10:30 28/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...