MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Quảng Nam FC cảm nhận được sức ép từ ngôi vương

    15:49 Thứ tư 21/02/2018

    BongDa.com.vn Với tư cách là ĐKVĐ V-League, Quảng Nam FC sẽ nhận được sự “chăm sóc” đặc biệt của các đội bóng ở mùa giải năm nay, vì thế đội trưởng Thanh Trung và đồng đội đang cảm nhận được rất nhiều khó khăn phía trước.

    V-League2017 có lẽ là một mùa giải đáng nhớ đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khi họ từ một đội bóng không được đánh giá cao đã bất ngờ lên vô địch ở vòng đấu cuối. Tuy nhiên, đấy chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng xứ Quảng.

     - Bóng Đá

     Quảng Nam FC sẽ có một mùa giải khó khăn ở phía trước. Ảnh: Viết Định

    Lần đầu tiên “xưng vương” ở đấu trường cao nhất Việt Nam, Quảng Nam FC cho chứng minh cho V-League thấy rằng, nếu có đủ tự tin và tinh thần đoàn kết cao nhất thì họ sẽ có được tất cả: "Mùa giải 2017 là một mùa giải đáng nhớ đối với cá nhân tôi cũng như tập thể đội bóng Quảng Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi vô địch V-League và riêng cá nhân tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc khi góp một phần nhỏ trong thành tích chung của toàn đội. Tôi nghĩ đây là một giải tôi rất hài lòng.

    Quảng Nam là một tập thể không có quá nhiều ngôi sao. Tuy nhiên đội có sự đoàn kết và sư nỗ lực rất là lớn, đặc biệt là tinh thần thi đấu của toàn đội. Đấy là điểm mạnh của Quảng Nam” đội trưởng Thanh Trung bày tỏ.

     - Bóng Đá

     Mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là đánh bại SLNA vào ngày 24/2. Ảnh: Viết Định

    Bên cạnh đó, tiền vệ gốc Hà Tĩnh và đồng đội đang cảm nhận được rất nhiều khó khăn đang chờ đợi họ ở phía trước, nhất là khi phải thi đấu với trọng trách bảo vệ ngôi vương. Nhưng đội trưởng Quảng Nam FC tin rằng, nếu cứ tiếp tục thể hiện được tinh thần như ở V-League 2017 thì họ sẽ vượt qua được sức ép: “Rõ ràng mùa giải 2018 sẽ là một mùa giải rất khó khăn đối với Quảng Nam FC bởi việc bảo vệ chức vô địch V-League sẽ không hề dễ dàng. Toàn đội đã có 2 tháng chuẩn bị thể lực và chiến thuật trước khi bước vào mùa giải V-League đầy khó khăn.

    Tôi nghĩ bóng đá chịu sức ép đã là một phần của bóng đá nên việc chịu sức ép cũng rất bình thường, bởi cuối mùa giải năm ngoái, Quảng Nam cũng đã chịu rất nhiều sức ép nhưng đội đã vượt qua được. Tôi nghĩ nếu toàn đội có được tinh thần tốt thì sẽ vượt qua sức ép đó."

    Trước mắt, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tập trung tinh thần để chuẩn bị cho trận tranh Siêu cup Quốc gia với SLNA vào ngày 24/02 tới. Sau trận đấu này, có thể Quảng Nam FC sẽ chốt danh sách tham dự V-League 2018.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 03:15 22/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...