MỚI NHẤT :
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Quẫn bách trong việc giữ chân Modric, chủ tịch Real phải dùng "kế bẩn"

    12:13 Thứ tư 08/08/2018

    BongDa.com.vn Hôm nay là ngày đáng lẽ sẽ diễn ra buổi hẹn giữa đội trưởng Croatia - Luka Modric và chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez, để thống nhất tương lai và làm rõ những thông tin chuyển nhượng về việc Lukita muốn đến Inter Milan.

     Nhưng thay vào đó, Perez đã trốn tránh bằng cách huỷ bỏ cuộc gặp mặt. Bởi chủ tịch Real biết rõ, nếu Modric đề xuất ý định ra đi, thì ông không có cách nào từ chối. Vì giữa hai người đã có một thoả thuận quý ông (gentleman's agreement), bằng tất cả danh dự. Perez đã mất Ronaldo vào tay Juventus theo cách tương tự, vậy nên ông không muốn tiếp tục phạm sai lầm. Đây không phải là một hành động đẹp đẽ gì, nhưng ít ra là cách duy nhất để không phản bội lời thề, đánh mất danh dự, và vẫn giữ được Modric ở lại.

    Real Madrid dùng mọi thủ đoạn nhằm giữ chân Luka Modric - Bóng Đá

     Không biết cách nào khác để giữ chân Modric, ngài Perez đành phải "bỏ trốn".

    Không chỉ có thế, Real Madrid còn tuyên bố sẽ kiện ngược Inter Milan lên UFFA vì đã lách luật công bằng tài chính FFP và tiếp cận Luka Modric bất hợp pháp. Bởi Inter Milan đã "quyến rũ" Modric bằng bản hợp đồng theo công thức 4 + 2, khiến Modric có thể yên tâm chơi bóng cho đến khi giải nghệ. Trong đó, 4 năm đầu Modric sẽ thi đấu cho Inter Milan, và 2 năm sau cùng sẽ chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Jiangsu Suning của Trung Quốc - một đội bóng khác cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Suning.

    Real Madrid dùng mọi thủ đoạn nhằm giữ chân Luka Modric - Bóng Đá

     Nếu chuyển đến Inter Milan, tương lai của đội trưởng tuyển Croatia sẽ rất "tươi sáng".

    Và mức lương Modric nhận được sẽ là 10 triệu euro/mùa, gần gấp đôi con số hiện tại của anh ở Real Madrid. Suning sẽ tài trợ 1 phần lương cho Inter thông qua các công ty con thuộc tập đoàn, nhằm tránh gông xiềng FFP mà Nerazzurri vừa mới thoát khỏi hồi tháng 6.

    Những động thái trên cho thấy, câu lạc bộ Hoàng gia đang làm tất cả những gì có thể để giữ chân tiền vệ số 10 ở lại. Nhất là khi họ vừa cho Chelsea mượn Kovacic, và Theo Hernandez chuyển đến Real Sociedad, thì tuyến giữa của Real lại càng mỏng hơn bao giờ hết.

    Nhưng oái ăm thay, cách Real Madrid hành xử lại đánh mất đi phong thái quý tộc, hoàng gia mà họ sở hữu. Việc tránh né cuộc hẹn với Modric đã làm xấu đi đi phần nào phẩm chất lịch lãm thường thấy ở Perez. Còn việc đe doạ tố cáo Inter Milan không chỉ làm trò cười cho thiên hạ, mà còn chẳng khác nào Real tự tát vào mặt mình. Bởi nhìn lại lịch sử, không ít lần đội chủ sân Santiago Bernabeu đã chiêu mộ cầu thủ, thậm chí là huấn luyện viên mà không thông qua trực tiếp câu lạc bộ chủ quản.

    Real Madrid dùng mọi thủ đoạn nhằm giữ chân Luka Modric - Bóng Đá

     Chủ tịch Perez cần nhớ rằng trước đây ông đã "đi đêm" với Mourinho.

    Còn nhớ năm 2010, Perez đã "đi đêm" với Mourinho ngay trước trận chung kết Inter Milan - Bayern Munich. Và sau khi kết thúc trận đấu, Mourinho đã ăn mừng chức vô địch Champions League bằng cách vẫy tay chào tạm biệt các Interista. Bởi thoả thuận giữa Mourinho và Real đã hoàn tất, bất chấp nỗ lực sau đó của chủ tịch Moratti cũng không thay đổi được gì.

    Cả việc Modric chuyển đi từ Tottenham Hotspurs cũng có bàn tay của Real Madrid ở phía sau, khi họ tác động để Luka Modric bỏ tập, không tham gia giao hữu cùng Tottenham để buộc những chú Gà trống phải chấp thuận vụ chuyển nhượng. Gần đây nhất, việc Real và Perez thoả thuận chui với huấn luyện viên Lopetegui - khi ấy còn đang dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha, đã khiến nội bộ của Bò tót xáo trộn và là nguyên nhân chính khiến họ bị loại khỏi World cup từ sớm một cách cay đắng.

    Chỉ vì giữ chân Luka Modric, mà Real đang dùng mọi thủ đoạn, bất chấp việc hoen ố hình ảnh hoàng gia bấy lâu. Liệu có đáng hay không?

    (Bạn đọc: Gà Gô - Curva Nord Interista Việt Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 12:15 08/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...