MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • "Quái vật" Malaysia: "Đấu tuyển Việt Nam, chúng tôi e ngại nhất cậu ấy"

    08:57 Thứ bảy 15/12/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao hàng đầu của tuyển Malaysia, Mohamadou Sumareh đã có những chia sẻ trước trận chung kết lượt về đối đầu tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình.

    Trận lượt đi giữa 2 đội tại Bukit Jalil, tuyển Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm và giành được trận hòa 2-2 ngay trên "thánh địa" của đối thủ. 

    Với việc được thi đấu 90 phút quyết định ở lượt về tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để có thể bước lên ngôi vương tại AFF Cup năm nay.

    Về phần tuyển Malaysia, khó khăn đang trở nên chồng chất với họ khi đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe buộc phải giành một chiến thắng hoặc có trận hòa trên 3 bàn mới nuôi được hy vọng vô địch.

    Còn với tiền vệ chạy cánh hàng đầu của tuyển Malaysia, "quái vật biên phải" Mohamadou Sumareh, anh thừa nhận rất e ngại một cầu thủ Việt Nam trong trận lượt về. 

    Cụ thể, Sumareh chia sẻ: "Đấu với tuyển Việt Nam, họ có nhiều cầu thủ ghi bàn giỏi nhưng chúng tôi e ngại nhất Nguyễn Quang Hải. Cậu ấy có thể lực tốt, đã ghi 3 bàn từ đầu mùa và rất lợi hại trong thế trận phòng ngự phản công. 

    Sumareh tỏ ra e ngại Quang Hải.  

    Quang Hải là người có thể tạo nên khác biệt trong trận đấu bằng những đường chuyền đột biến và chúng tôi cần phải phong tỏa cậu ấy nếu muốn giành chiến thắng".  

    Phi Yến | 07:18 15/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...