MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • “Quái thú” AC Milan mang tin buồn đến cho Arsenal

    14:45 Thứ sáu 13/12/2019

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Emirates sẽ còn phải làm rất nhiều điều để thuyết phục tiền vệ người Bờ Biển Ngà rời AC Milan.

    Mùa hè năm 2017, Franck Kessie cập bến AC Milan theo 1 bản hợp đồng với tổng giá trị lên đến 28 triệu euro. Cùng với Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Hakan Calhanoglu…, tiền vệ người Bờ Biển Ngà chính là 1 trong những viên gạch đầu tiên được lựa chọn để giúp Rossoneri quay trở lại thời kì hoàng kim. Đáp lại sự tin tưởng ấy, cựu sao Atalanta đã thi đấu rất tốt, với nguồn năng lượng dồi dào và khả năng lên công về thủ nhịp nhàng.

    Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của Franck Kessie đã không còn xuất hiện trong mùa giải này. Chàng trai 23 tuổi thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn, khiến khung thành của AC Milan bị đặt vào tình trạng báo động. Bên cạnh đó, anh còn không tôn trọng kỉ luật của Rossoneri. Trước trận gặp Juventus vừa qua, HLV Stefano Pioli đã thẳng tay gạch tên tiền vệ người Bờ Biển Ngà ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu vì đã đến trễ trong 1 buổi tập trước đó.

    Kessie không muốn rời AC Milan - Bóng Đá

     Franck Kessie trong màu áo AC Milan.

    Kể từ thời điểm ấy, nhiều người tin rằng Franck Kessie và Stefano Pioli đang có mâu thuẫn. Truyền thông Italia còn cho biết rằng anh đã sẵn sàng chuyển đến Arsenal. Song, chàng trai 23 tuổi đã lên tiếng phủ nhận điều này. Trả lời phỏng vấn với Sport Mediaset, anh cho biết:

    “Tôi luôn tôn trọng Pioli giống như với tất cả các HLV của AC Milan mà tôi từng được làm việc. Tôi muốn mọi người hiểu rằng mình không chống lại ông ấy. Tôi không ra sân thi đấu với Juventus vì bản thân đã gặp vấn đề về thể lực ở trong tuần. Mọi chuyện không có gì nghiêm trọng.

    Nếu muốn ra đi, tôi đã thực hiện điều ấy từ lâu. Tôi muốn ở lại đây trong nhiều năm bởi AC Milan là đội bóng mà tôi đã hâm mộ từ khi còn là 1 cậu bé. Đối với tôi, giấc mơ khoác áo Rossoneri đã thành hiện thực và tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình vì màu áo này.”

    (*) Xem lại trận đấu Juventus 1-0 AC Milan:

    Faro | 14:30 13/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...