MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Quá hy hữu! 0 lần chạm bóng nhưng CLB có bàn thắng ở giây thứ 10

    20:50 Thứ năm 05/03/2020

    BongDa.com.vn Không cần bất kỳ pha chạm bóng nào, một đội bóng đã có được cho mình bàn thắng.

    Trong thế giới bóng đá, xuất hiện khá nhiều pha làm bàn hy hữu khó ai có thể ngờ tới. Chẳng hạn có cầu thủ chỉ cần 1 pha chạm bóng đã có thể ghi được bàn thắng nhưng việc... 0 lần chạm bóng nhưng lại có được 1 bàn thắng là chuyện xưa nay hiếm.

    Đó là tình huống diễn ra trong trận đấu ở giải hạng 3 Mexico khi đội chủ nhà Tecos tiếp đón Atletico Reynosa trên sân Estadio 3 de Marzo. Bàn thắng mở tỷ số đến chóng vánh khi các khán giả có mặt trên sân còn chưa kịp ổn định được chỗ ngồi.

    Cụ thể, Tecos được quyền giao bóng và bằng một cách nào đó chỉ sau 5 đường chuyền, bóng đã nằm gọn vào lưới CLB này ở giây thứ 10 dù họ không hề vấp phải sức ép quá lớn từ phía Atletico Reynosa. Sai lầm lớn nhất trong pha bóng thuộc về thủ thành Tecos.

    Theo đó, thủ thành này định thực hiện động tác chuyền cho hậu vệ đội nhà nhưng lại sút bóng hụt và đành bất lực nhìn lưới đội nhà rung lên. Báo chí Mexico gọi đây là bàn thắng phản lưới nhà nhanh nhất trong lịch sử bóng đá.

    Pha bóng trên như báo hiệu một ngày thi đấu thảm bại dành cho Tecos. Chung cuộc, Atletico Reynosa giành thắng lợi với tỷ số đậm 7-2.

    The ridiculous self-goal at 10 seconds - Bóng Đá

     Đội chủ nhà có một ngày thi đấu tệ hại.

    Video tình huống Tecos đá phản lưới nhà trước Atletico Reynosa:

    Video một trong những pha bóng phản lưới nhà điển hình:

    Tiểu Lam | 20:20 05/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...