MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Quả bóng "ma" và quà Valentine cuối cùng Ronaldo dành cho Real Madrid

    21:22 Thứ năm 14/02/2019

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha đã chuyển đến Juventus vào tháng 7 năm ngoái, nhưng rõ ràng anh sẽ mãi mãi là huyền thoại tại Bernabeu.

    Chắc chắn Cristiano Ronaldo sẽ không hưởng một ngày lễ tình yêu tại Madrid bởi anh đã đến với nước Ý chơi bóng. Ngày hôm nay Juventus cũng không thi đấu và món quà Valentine đã được siêu sao 34 tuổi gửi đến đội bóng mới cách đây vài ngày trong chiến thắng trước Sassuolo.

    Nhưng vào ngày này năm ngoái, chúng ta đã được chứng kiến Ronaldo, khi đó còn khoác áo Real Madrid, đã ghi 1 bàn cực dị vào lưới Paris Saint-Germain. Pha lập công gỡ hoà đó là bàn thắng thứ 100 mà tiền đạo sinh năm 1985 mang đến cho Los Blancos và nó được mô tả như có sự trợ giúp của thế lực siêu nhiên.

    Đó là món quà Valentine cuối cùng Ronaldo dành cho Real Madrid - Bóng Đá

     Pha đá penalty "dị" khi trái bóng tự di chuyển trước khi Ronaldo ra chân.

    Cho đến nay, chỉ có 1 người khác làm được điều tương tự và không ai ngoài Lionel Messi với Barcelona. Tuy vậy. thành tích của Ronaldo vẫn là một sự khác biệt vì anh chỉ khoác áo Real Madrid 9 năm. Hơn nữa, kỷ lục ghi bàn tại Champions League cũng đang thuộc về CR7 với 121 bàn.

    Mùa này, Ronaldo mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn tại Champions League nhưng Juventus cũng không nên lo lắng bởi bất cứ đội bóng nào sở hữu chân sút người Bồ Đào Nha cũng có quyền hy vọng vào một danh hiệu vì đơn giản, siêu sao 34 tuổi là ông vua tại sân chơi này.

    Vũ Quang Toản | 20:55 14/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...