MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • PSG tổn thất cực lớn, thành Paris chẳng còn gì để đấu Real Madrid

    10:42 Thứ ba 17/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thông tin vô cùng đáng buồn ngay trước thềm trận mở màn vòng bảng Champions League 2019/20.

    Paris Saint-Germain sẽ tiếp đón Real Madrid trên sân nhà trong khuôn khổ trận lượt đi vòng bảng Champions League 2019/20. Đây là cuộc chạm trán quan trọng, tiền đề cho tham vọng của cả hai đội bóng có sự đầu tư dồi dào về đội hình. Đoàn quân HLV Zinedine Zidane đến Pháp với rất nhiều suy tư, trên con đường phục hưng và tìm lại ánh hào quang xưa cũ. Ngược lại, phía chủ nhà Paris rất muốn "phá dớp" sớm bị loại khỏi đấu trường danh giá bậc nhất lục địa già.

    Một trong những vấn đề lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đấu này chính là tình hình nhân sự. Thời điểm hiện tại, Real Madrid có sự trở lại của những ngôi sao tấn công, nhưng hàng tiền vệ và phòng ngự liên tiếp nhận tin dữ chấn thương. Trong khi đó, PSG cũng chẳng khá hơn, thậm chí đội chủ sân Parc des Princes còn thiệt quân hơn hẳn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Theo Marca, Edinson Cavani không kịp bình phục chấn thương và chắc chắn vắng mặt vào ngày 19/9. Cộng với trường hợp của Neymar (nhận án treo giò) và Kylian Mbappe (chấn thương chưa trở lại), PSG sẽ mất hoàn toàn "mũi đinh ba" tấn công lợi hại. Đây là tổn thất rất lớn của CLB nhà giàu nước Pháp.

    PSG lose their complete attacking trident - Bóng Đá

    PSG mất hoàn toàn 3 ngôi sao tấn công chủ lực.

    Bên cạnh đó, ngoài 3 gương mặt kể trên, Julian Draxler, Thilo Kehrer và Colin Dagba đều không thể góp mặt ở cuộc đấu này vì lý do tương tự.

    Xem bàn thắng tuyệt đẹp của Neymar:

    Minh Trí | 10:25 17/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...