MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • PSG sắp cướp 'mục tiêu tối thượng' của MU?

    14:56 Thứ bảy 16/06/2018

    BongDa.com.vn Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã có động thái quyết liệt trong việc theo đuổi Ronaldo.

    Mặc kệ ồn ào trốn thuế, Ronaldo vẫn tự tin hành quân đến World Cup cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Rạng sáng 16/6, siêu sao số 7 đã có màn trình diễn xuất sắc trước La Roja với cú hat-trick vào lưới De Gea. Điều quan trọng, sau những gì thể hiện, tương lai của CR7 sẽ đi về đâu?

    MU cẩn thận, Chủ tịch Al-Khelaifi đến Sochi, PSG sắp cướp Ronaldo? - Bóng Đá

     Chủ tịch tới Sochi, PSG sắp có Ronaldo?

    Mối quan hệ giữa Ronaldo và Real Madrid vẫn trong tình trạng căng thẳng. Chân sút 33 tuổi liên tiếp giận dữ với cách hành xử của chủ tịch Perez. Trong khi đó, ông chủ "Los Blancos" cũng không có ý định thỏa thuận hòa bình với trụ cột đội bóng. 

    Báo chí xứ bò tót đồng loạt đưa tin CR7 sẽ rời Bernabeu sau khi World Cup khép lại. Mới đây, thông tin này càng thêm xác thực khi đích thân chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đáp máy bay tới Sochi và dự khán trận đấu của anh với Tây Ban Nha. Sự hiện diện của người đứng đầu PSG được cho rằng có liên quan với việc chèo kéo chủ nhân Quả bóng vàng về Paris.

    Theo AS, đội chủ sân "Công viên các hoàng tử" sẽ lên một chiến lược kỹ càng để thuyết phục Real mở đường cho Ronaldo ra đi. Có thể, Neymar chính là điều kiện trao đổi. PSG luôn muốn có được sự phục vụ của siêu sao người Bồ Đào Nha. CLB đã chuẩn bị rất lâu cho thương vụ này cũng như với trường hợp của tiền đại số 10 trước đó.

    MU cẩn thận, Chủ tịch Al-Khelaifi đến Sochi, PSG sắp cướp Ronaldo? - Bóng Đá

     Ronaldo đang chịu những bất công tại Madrid?

    Thời gian gần đây, tờ AS tiết lộ "Los Blancos" đã quyết định về tương lai Ronaldo. Theo đó, CLB không có động thái giữ chân siêu sao người Bồ Đào Nha. Không những vậy, Ban lãnh đạo Real cho phép anh lựa chọn đội bóng gia nhập mùa giải tới nếu họ đưa ra cái giá hợp lý.

    Có 3 CLB đủ tiềm lực kinh tế đàm phán với Real: PSG, Manchester United và Bayern Munich. Trong đó, nắm trong tay ngân sách khổng lồ, đội chủ sân "Công viên các Hoàng tử" sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của ông lớn Tây Ban Nha nhất.

    Về phía MU, CLB cũng đang rất khao khát tái ký hợp đồng với Ronaldo. Sự trở về của anh sẽ củng cố cũng như mang lại niềm hy vọng cho "Quỷ đỏ". Nếu Ban lãnh đạo đội bóng không nhanh chóng đánh tiếng kéo CR7 về, PSG sẽ cướp mất mục tiêu tối thượng của MU.

    Về phía Ronaldo, sau sự kiện chấn động làng túc cầu, Griezmann quyết định ở lại Atletico, anh càng có lý do bất mãn với đội bóng Hoàng gia. Siêu sao người Pháp đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với CLB, mức lương của anh là 23 triệu euro một mùa. Điều này đồng nghĩa, chân sút số 7 có thu nhập thấp hơn cả tiền đạo 27 tuổi.

    Bạch Băng | 14:47 16/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...