MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • PSG đã thực sự hết tiền?

    01:14 Thứ hai 15/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Vẫn chưa có một bom tấn nào nổ ra tại Paris, một điều rất khác lạ so với những năm trước.

    Mùa giải 2017/18, Paris Saint-Germain bỏ ra 222 triệu euro để xác lập kỷ lục chuyển nhượng bằng việc đem về Neymar. Một năm sau, 180 triệu euro là số tiền họ phải trả cho AS Monaco để có được sự phục vụ của Kylian Mbappe.

     - Bóng Đá

    Nếu Neymar muốn ra đi, PSG sẽ không bán anh với giá dưới 222 triệu euro.

    Tính luôn nhiều bản hợp đồng khác, PSG đã chi đến gần 500 triệu euro trong hai mùa chuyển nhượng gần nhất. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, con số này chỉ vỏn vẹn 18 triệu euro.

    Hai tân binh đáng chú ý nhất của đội bóng thành Paris là Pablo Sarabia và Ander Herrera, cựu tiền vệ của Manchester United được chiêu mộ dưới dạng tự do.

    Với việc bổ nhiệm Giám đốc thể thao Leonardo, thì liệu đây là một chính sách mới của PSG, hay là vì giới chủ Qatar đã chán nản với thành tích của câu lạc bộ và không muốn chi thêm những khoản tiền khổng lồ nữa?

    Hãy nhìn vào những mục tiêu mà PSG đã có liên hệ từ lúc thị trường chuyển nhượng mới bắt đầu. Trước tiên là Matthijs De Ligt, tài năng trẻ 19 tuổi vẫn chưa tìm được bến đỗ chính thức nào cho mình hiện tại.

    Ở thời điểm Barcelona lép vế so với Manchester United trong thương vụ này, PSG xuất hiện và được cho là sẽ làm mọi cách để có được anh. Trong bối cảnh hai trung vệ chủ chốt Thiago Silva - Marquinhos đã không còn trẻ, một sự bổ sung cho hàng thủ là rất cần thiết.

    Nhưng sự thật là câu lạc bộ này đã tự mình bỏ cuộc, tạo điều kiện cho Juventus vươn lên giành lợi thế. Gần như chắc chắn De Ligt sẽ chuyển sang đội bóng thành Turin.

    PSG đã thực sự hết tiền? - Bóng Đá

    De Ligt sắp là người của Juventus.

    Tiếp theo là Sergej Milinkovic-Savic, dù được đồn đoán là cả Manchester United và Juventus cùng theo đuổi từ rất lâu, thực tế là Lazio chỉ nhận được 1 lời đề nghị duy nhất từ PSG.

    Mới đây, nhiều nguồn tin cho biết PSG đã bị hớt tay trên bởi chính Man United. Quỷ đỏ đã đưa ra một mức giá gấp đôi so với đội bóng thành Paris.

    Giờ thì đến với những mục tiêu mà PSG theo đuổi gần đây: Lucas Paqueta, Tiemoue Bakayoko, Idrissa Gueye và Abdou Diallo. Nhiều người còn không biết hết 4 cái tên này là ai, đẳng cấp của họ cũng không đạt đến mức trở thành một bom tấn.

    Có lẽ sau thất bại để đời với Neymar, nhiều khả năng PSG đã rút ra được bài học cho mình. Đem về 1 hay 2 siêu sao sẽ không giúp đội bóng phát triển như một tập thể.

    Hoặc đúng như lời Leonardo nói, PSG không còn được 200 triệu euro trong ngân quỹ để chi tiêu.

    Huỳnh Phong | 00:45 15/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...