MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Premier League không phải La Liga hay Bundesliga, đừng mong Pep “vô đối”

    19:57 Thứ hai 24/10/2016 | 4

    BongDa.com.vn Pep Guardiola từng nói Premier League không hề khốc liệt hơn La Liga hay Bundesliga, nhưng có lẽ ông sẽ phải suy nghĩ lại khi Manchester City liên tục để mất điểm ở Premier League trong thời gian gần đây.

    14 danh hiệu cùng Barca, 9 danh hiệu cùng Bayern Munich. Đó là minh chứng rõ ràng nhất, không cần dùng thêm một ngôn từ nào khác để nói lên tài năng của vị HLV xứ Catalan.

    Man-City-Pep-1

     Man City đã không thể thắng trong 5 trận gần đây ở khắp các mặt trận. Ảnh: Internet.

    Nhưng Premier League không phải La Liga hay Bundesliga. Ở Tây Ban Nha, Pep nâng Barca lên một cấp độ mới, hoàn toàn khác so với người tiền nhiệm, nhưng là nhờ kế thừa một di sản vàng. Với Messi, Xavi hay Andres Iniesta, trận nào Barca cũng đá như hơn 1,2 người so với đối thủ. Ở đó, nói đến bóng đá, người ta chỉ nhắc tên Barca và Real. Còn ở nước Đức, người ta quá quen với cái tít “Bayern và phần còn lại” trên khắp các mặt báo toàn thế giới. Ở đó, Pep tiếp quản một đội hình vừa giành cú ăn ba và đang là nhà ĐKVĐ của châu Âu.

    Nói thế để thấy, Pep sinh ra để dẫn dắt những đội bóng vô địch, chứ không phải những đội bóng đang chiến đấu để giành chức vô địch như ở Premier League. Câu chuyện thần tiên của Leicester City mùa trước có thể chỉ đến một lần, nhưng nó đủ chứng minh tại giải đấu cao nhất nước Anh, bất cứ đội bóng nào cũng có thể lên ngôi.

    Ai cũng biết Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, kéo theo đó là số tiền bản quyền truyền hình cao nhất ngất ngưởng chia đều cho 20 đội bóng. Từ đó, các đội có ngân sách lớn đầu tư nâng cấp chất lượng đội hình, trình độ các đội xích lại gần nhau hơn. Bởi thế mới có chuyện Leicester lên ngôi vô địch, còn những đội bóng trung bình khá đủ sức quật ngã các đại gia lắm tiền nhiều của như Chelsea, Man United và cả… Man City.

    Với Premier League, Pep đừng mong có thể dễ dàng bỏ túi 100 điểm và ghi trên 100 bàn thắng kiểu như Barca hay Bayern. Cho đến nay, kỷ lục giành nhiều điểm số nhất đang thuộc về Chelsea với 95 điểm mùa 2004-2005. Và người lập nên kỷ lục đó là Mourinho, “kẻ thù truyền kiếp” của Pep. Điều đáng nói là Mou, người hiểu bóng đá Anh đến từng “chân tơ kẽ tóc” cũng đang có những tháng ngày chật vật với MU. Họ vừa thua sấp mặt trong ngày Mou trở lại Chelsea.

    Pep đến Man City và mang theo Tiki-taka, chiến thuật sở trường của Pep. Nhưng vấn đề là chiến thuật ấy đang đi về hướng thoái trào. Nó đã xuất hiện đủ lâu để người ta nghĩ ra cách khắc chế, và khi Pep đặt chân đến nước Anh, dường như ông đang đưa Tiki-taka của mình vào chỗ chết. Nói thế là bởi, khắc tinh của Tiki-taka là lối đá pressing toàn mặt sân, lối đá cần đến nền tảng thể lực và tốc độ cực tốt. Mà những điều ấy ở Premier League đâu có thiếu. Chúng ta đã thấy Man City gặp khó thế nào khi gặp các đối thủ chơi pressing như Tottenham, Everton, Stoke City và mới đây nhất là Southampton.

    Man-City-Pep-2

     Pep Guardiola đã bắt đầu thấy rõ sự khắc nghiệt ở Premier League. Ảnh: Internet.

    Ngoài ra, ông còn phải đối mặt với những cái tên “xương xẩu” bậc nhất bóng đá thế giới là Klopp của Liverpool, Conte của Chelsea hay Wenger của Arsenal trong thời gian tới.

    Ở La Liga hay Bundesliga, Pep cầm quân những đội bóng có uy quyền của nhà vô địch là Barca và Bayern, nhưng ở Anh không một đội bóng nào sợ Man City cả. Pep là một HLV tài năng, điều này thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng khi ông đang ở Premier League, con đường đi tìm danh hiệu cùng “The Citizens” sẽ gian nan hơn rất nhiều.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 19:45 24/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...