MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Pogba và MU rối loạn điên cuồng chỉ vì sự lo lắng của Barca?

    08:05 Thứ ba 11/09/2018

    BongDa.com.vn Sự xuất hiện của Barca đã gây nên bao phen sóng gió cho Manchester United suốt thời gian qua.

    Không phải Manchester United, Barcelona mới xứng đáng với danh xưng kẻ nhiễu loạn làng túc cầu. Mặc cho phiên chợ hè đã đóng cửa, CLB vẫn tiếp tục càn quét cũng như không ngừng đe dọa cuỗm mất trụ cột của các ông lớn châu Âu. Phải kể đến nhất chính là thương vụ liên quan đến Paul Pogba và MU.

    Pogba và MU rối loạn chỉ vì sự lo lắng của Barca? - Bóng Đá

     MU và Pogba quay cuồng vì sự lo lằng của Barca.

    Thời gian qua, MU, Barca và ngôi sao người Pháp tiếp tục tạo nên chuỗi 'drama' mệt mỏi với cổ động viên toàn thế giới. Trong khi Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" cương quyết nói không với mọi lời đề nghị, thì gã khổng lồ Catalan cố chấp chiến đấu tới cùng. Thế nhưng, thay vì lay động được nửa đỏ thành Manchester, đại diện La Liga đang khiến sân Old Trafford thêm phần rối ren.

    Thượng tầng "Blaugrana" vô cùng ngưỡng mộ, yêu thích Pogba, điều này báo chí đã nhiều lần đề cập. Siêu sao 89 triệu bảng cũng muốn chuyển đến Camp Nou vì khao khát sát cánh cùng Lionel Messi, làng túc cầu ai cũng hiểu rất rõ. Song, trong mắt giới chuyên gia, cụ thể là cây bút của tờ AS, Juan Jiménez, Barca nhiều phen làm loạn MU là vì nỗi lo lắng quá độ cho tương lai đội nhà.

    Đương kim vô địch La Liga sở hữu một đội hình hùng hậu, họ có tất thảy những ngôi sao mà bao CLB mơ ước. Nhưng với sự ra đi của Iniesta, Ban lãnh đạo đại diện La Liga nhìn thấy rõ cuối cùng thời điểm chuyển giao thế hệ đã tới.

    Pogba và MU rối loạn chỉ vì sự lo lắng của Barca? - Bóng Đá

     Nếu Pogba không sớm chốt tương lai, mọi chuyện sẽ ngày càng phức tạp.

    Các trụ cột lừng danh còn lại từ lò đạo tạo La Masia đều đang đi những bước cuối cùng trên con đường sự nghiệp: Pique 31 tuổi, Busquets 30 tuổi và Messi 31 tuổi. Trong khi đó, các cầu thủ chủ chốt như Rakitic hay Suarez cùng không ngoại lệ. 

    Đội hình giúp Barca lập kỳ tích ăn 6 năm 2009 giờ đây tan đàn xẻ nghé. Dàn ngôi sao gần nhất đưa gã khổng lồ thống trị châu Âu 2015 cũng chẳng còn lại mấy cái tên. Rõ ràng, thay vì chết trong những ám ảnh về hào quang quá khứ, CLB phải dần xây dựng và tái thiết một Barcelona hùng mạnh.

    Mùa hè qua, ông lớn xứ bò tót đem về chữ ký của Arturo Vidal, Arthur Melo, ráo riết theo đuổi Adrien Rabiot. Ở Camp Nou, họ còn Coutinho nhưng chỉ Pogba đủ tầm và đảm bảo ngày tháng huy hoàng cũng như tương lai của "Blaugrana". 

    Như truyền thông Tây Ban Nha từng đưa tin, thượng tầng Barca sẽ dùng mọi cách, bất chấp tất cả để đưa tiền vệ người Pháp về CLB. Điều này tương tự việc họ từng làm với Liverpool khi chiêu mộ Coutinho. Dù mục đích của gã khổng lồ Catalan hợp lý tuy nhiên nó lại gây ra cục diện hỗn loạn ở MU.

    Bạch Băng | 07:26 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...