MỚI NHẤT :
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Pogba thoát thẻ đỏ, MU may mắn chỉ thua 1-2

    16:16 Thứ năm 21/12/2017

    Kết quả trận đấu giữa Bristol City với MU có thể không dừng ở tỷ số 2-1 nếu trọng tài đưa ra những quyết định chuẩn xác hơn với những sai lầm của các ngôi sao bên phía “Quỷ đỏ”.

    Sau án phạt cấm thi đấu 3 trận, Paul Pogba được trở lại trong đội hình chính của MU trong cuộc đối đầu với Bristol City ở tứ kết Carabao Cup. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ngôi sao người Pháp cũng không giúp đội chủ sân Old Trafford thoát khỏi trận thua trước đại diện đến từ Championship, thậm chí Pogba còn suýt phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở ngay đầu hiệp 1.

    Tiền vệ người Pháp có pha vào bóng thô bạo với Marlon Pack của Bristol City trong tình huống tranh chấp bóng ở giữa sân. Pack là người đã chạm bóng trước, trong khi Pogba chủ động giơ cao chân và đạp thẳng vào đùi đối phương.

     - Bóng Đá

     Pha vào bóng nguy hiểm của Pogba với Marlon Pack.

    Bức xúc với pha vào bóng thô bạo trên, những cổ động viên của đội chủ nhà đã kêu gọi trọng tài đuổi Pogba. Tuy nhiên, trọng tài chính Mike Dean lại không cho rằng đó là một pha phạm lỗi và ông không đưa ra bất cứ án phạt nào đối với tiền vệ người Pháp.

    Bình luận về tình huống trên, cựu ngôi sao Phil Neville của Man Utd cho rằng Pogba đã quá may mắn: "Anh ta đã phải nhận thẻ đỏ vì tình huống tương tự với Bellerin trong trận đấu với Arsenal. Pogba quá may mắn khi không phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp ở tình huống này bởi gầm giày của anh ta mới trượt qua bắp đùi của Pack."

     - Bóng Đá

     Trọng tài Mike Dean không thổi phạt penalty sau khi Martial để tay chạm bóng trong khu vực 16,5 m.

    Ngoài tình huống thoát thẻ đỏ của Pogba, trọng tài Mike Dean tiếp tục "ưu ái" Quỷ đỏ thành Manchester khi không công nhận quả phạt penalty cho đội chủ nhà sau tình huống Martial để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 27. Trọng tài biên cùng ông Mike Dean đều đứng ở vị trí khá thuận lợi để quan sát tình huống tiền vệ người Pháp giơ cao tay cản phá đường tạt bóng của Marlon Pack trong khu vực 16,5 m, tuy nhiên cả hai đều không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

    Không nhận được những quyết định chuẩn xác của trọng tài, nhưng Bristol City vẫn xuất sắc giành được chiến thắng trước MU bằng tinh thần chiến đấu quả cảm. Sau thắng lợi này, đại diện tới từ Championship sẽ có cuộc đối đầu với nửa xanh thành Manchester ở vòng bán kết diễn ra vào ngày 08/01/2018.

    Lan Hương | 11:43 21/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...