MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Pochettino: "Chúng tôi đang là Liverpool của năm ngoái"

    10:52 Chủ nhật 02/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mauricio Pochettino khẳng định những gì mà Tottenham đang trải qua chính là những gì đã xảy ra với Liverpool vào năm ngoái.

    Sau thất bại cay đắng trước Real Madrid tại chung kết Champions League năm ngoái, Liverpool đã có một sự trở lại vô cùng mạnh mẽ để rồi sau nhiều nỗ lực, họ cũng đã thành công trong việc trở lại ngôi vương ở giải đấu này với thắng lợi 2-0 trước Tottenham vào rạng sáng nay.

    Pochettino:

     Mauricio Pochettino không thể lường trước việc đội bóng bị dẫn bàn quá sớm

    Tuy nhiên chiến thắng của Liverpool vẫn đang bị đặt rất nhiều dấu hỏi, vì không ít ý kiến thắc mắc rằng nếu như pha tạt bóng của Mane không chạm tay Sissoko và dẫn đến một quả 11m ngay phút thứ 2, liệu Lữ Đoàn Đỏ có đủ khả năng tạo được một thế trận chủ động trước Tottenham và giành chiến thắng.

    Nói về điều này, HLV Pochettino chỉ tiếc nuối cho biết: "Chúng ta đã chẳng thể chuẩn bị cho những điều như thế này, làm sao chúng ta có thể biết được rằng đội bóng của mình sẽ bị dẫn bàn chỉ sau 1 phút chứ."

    "Trong tình cảnh như thế, chúng ta sẽ phải có những sự điều chỉnh không chỉ về mặt chiến thuật mà còn là tâm lý. Liverpool đã từng trải qua điều này vào năm ngoái, và giờ là chúng tôi."

    "Tôi rất hài lòng với các cầu thủ của mình. Tôi xin chúc mừng Liverpool, đó là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi chỉ không chơi đủ hay trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã có được kinh nghiệm quá tốt và hy vọng chúng tôi cũng sẽ như Liverpool trong tương lai."

    Video phong cách chiến thuật của Tottenham:

    Kỳ Anh | 10:40 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...