MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Phù Đổng FC: Thay tướng nhưng chưa đổi vận

    10:56 Thứ năm 13/06/2019

    BongDa.com.vn Sau 10 vòng đấu đầu tiên tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2019, Phù Đổng FC đang xếp cuối bảng và chặng đường còn lại chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.

    Phù Đổng FC là 1 đội bóng đặc biệt ở Việt Nam, được thành lập vào năm 2015 và hoạt động theo mô hình bóng đá cộng đồng của Nhật Bản. Với phương châm xây dựng nền bóng đá từ “móng”, Phù Đổng FC là sở hữu chung của cộng đồng chứ không phải riêng một ông chủ hay một nhà bảo trợ, tài trợ. Mỗi hội viên, người hâm mộ chính là thành viên của đội bóng.

    Phù Đổng FC: Thay tướng nhưng chưa đổi vận - Bóng Đá

     Sau chuỗi 6 trận thua liên tiếp, HLV Lê Đức Tuấn đã từ chức.

    Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Bà Rịa-Vũng Tàu ở trận chung kết giải Hạng Nhì, thầy trò ông Lê Đức Tuấn đã trở thành tân binh của giải Hạng Nhất Quốc gia 2019. Thế nhưng, có vẻ như họ vẫn chưa lường trước được những khó khăn sẽ gặp phải. 1 điểm có được trước Hùng Vương An Giang ở trận đấu mở màn được xem là thành công nhưng việc để thua 6 trận liên tiếp ngay sau đó đã khiến Phù Đổng FC trôi xuống đáy bảng xếp hạng. HLV Lê Đức Tuấn đã viết đơn từ chức để chuyển sang làm công tác văn phòng, nhường lại “chiếc ghế nóng”cho ông Nguyễn Trung Kiên, 1 cựu cầu thủ của Nam Định.

    Chuyển đến Phù Đổng FC, mang theo hành trang là kinh nghiệm quý báu sau quãng thời gian làm trợ lý cho Nguyễn Văn Sỹ ở Nam Định và tư chất thủ lĩnh đã từng có khi còn là cầu thủ, vị thuyền trưởng 40 tuổi đã nhận được rất nhiều sự kì vọng của ban lãnh đạo và các cổ động viên của đội bóng áo xanh. Ngay trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Phù Đổng FC, Nguyễn Trung Kiên đã làm cho tất cả phải nức lòng với việc giúp đội bóng của mình đánh bại Câu lạc bộ bóng đá Huế với tỉ số 2-1 ngay trên sân Hàng Đẫy. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên tại giải Hạng Nhất Quốc gia trong lịch sử của đội bóng non trẻ này và chắc chắn sẽ đem đến nhiều dư vị ngọt ngào cùng niềm tin mãnh liệt cho phần còn lại của mùa giải.

    Thế nhưng, chuyến đi vào miền Tây sau đó 1 tuần đã đưa Phù Đổng FC trở lại mặt đất. Trên sân nhà, Long An đã khiến cho thầy trò ông Nguyễn Trung Kiên gặp nhiều khó khăn. Ngay từ phút thứ 20, Phan Tấn Tài đã giúp đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn trước. Phút 52, Phù Đổng FC mới có bàn thắng gỡ hòa. Long An đã dồn lên tấn công trong những phút còn lại và đội khách phải cảm ơn thần may mắn rất nhiều khi đã giúp họ giữ lại 1 điểm để rời miền Tây.

    Phù Đổng FC: Thay tướng nhưng chưa đổi vận - Bóng Đá

     Phù Đổng FC vẫn chưa thể thay đổi vận mệnh của mình dù đã "thay tướng".

    Trận hòa tại Tân An như tiếng chuông báo hiệu rằng tuần trăng mật của HLV Nguyễn Trung Kiên và đội bóng áo xanh đã kết thúc. Ngày hôm qua, khi được trở về sân nhà Hàng Đẫy, mọi thứ đã quay trở lại. Bàn thua duy nhất ở phút 63 đã khiến Phù Đổng FC tiếp tục đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm, bằng 1 nửa so với những gì Cần Thơ, đội bóng đang xếp thứ 11, có được. Thống kê đã chỉ ra, Phù Đổng FC có hàng thủ tệ nhất giải Hạng Nhất và hàng công tệ thứ 3, chỉ sau Cần Thơ và Bình Định.

    Phía trước đội bóng áo xanh sẽ còn 1 chặng đường dài ở giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, thật khó để tin rằng Phù Đổng FC sẽ trụ hạng thành công chứ chưa nói đến việc bay cao. Việc HLV Nguyễn Trung Kiên thay thế Lê Đức Tuấn đã đem đến rất nhiều niềm hi vọng. Song, để Phù Đổng FC thay đổi vận mệnh của mình, bản thân họ sẽ còn phải làm rất nhiều điều nữa.

    Faro | 10:40 13/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...