MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh

    12:13 Thứ ba 08/09/2015

    Hazard, Terry, De Gea… góp mặt trong đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh của PFA (Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh).

    Hazard, Terry, De Gea… góp mặt trong đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh của PFA (Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh). Tuy nhiên, họ lại không thể giữ được phong độ đỉnh cao mùa tiếp theo.

    Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh
    Thủ môn: David De Gea (Manchester United)

    Trải qua 2 mùa giải thi đấu thăng hoa trong màu áo “Quỷ đỏ”, thủ thành người Tây Ban Nha dự định trở về thi đấu tại quê nhà trong màu áo Real Madrid. Tuy nhiên, mong muốn không thể thực hiện, cựu sao Atletico còn bị Louis Van Gaal cấm thi đấu từ đầu mùa vì liên tục thể hiện tinh thần bệ rạc trong quá trình luyện tập.

    Hậu vệ trái: Ryan Bertrand (Southampton)

    Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh
    Cựu cầu thủ Chelsea là nhân tố quan trọng giúp “The Saint” kết thúc mùa giải 2014/15 với một suất dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, ca phẫu thuật đầu gối khiến hậu vệ người Anh chưa thể ra sân trong mùa giải năm nay. Vắng Bertrand, đội chủ sân Saint Marry khởi đầu khá chậm chạp khi chỉ kiếm được 5 điểm sau 4 vòng đấu.

    Trung vệ: John Terry (Chelsea)

    Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh
    Hậu vệ kỳ cựu người Anh không bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào trong mùa giải vừa qua và đưa “The Blues” thẳng tiến đến ngôi vô địch Premier League. Tuy nhiên, lão tướng 34 tuổi lại làm Jose Mourinho thất vọng khi liên tục mắc sai lầm trong những vòng đấu đầu tiên mùa giải mới. Thậm chí, “Người đặc biệt” phải đưa tân binh Papy Djilobodji về Stamford Bridge nhằm thay thế vị trí của John Terry.

    Trung vệ: Gary Cahill (Chelsea)

    Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh
    Đối tác ăn ý của Terry mùa giải trước cũng có trình diễn tệ hại trong giai đoạn đầu mùa giải. Cựu cầu thủ Bolton là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua muối mặt của “The Blues” trước Manchester City. Ngoài ra, phong độ yếu kém của trung vệ 29 tuổi còn khiến anh phải rời sân nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Kurt Zouma trong thất bại 1-2 trước West Brom ở vòng 4 giải Ngoại hạng.

    Hậu vệ phải: Branislav Ivanovic (Chelsea)

    Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh
    Dấu hiệu tuổi tác đã tác động rất nhiều lên phong độ của hậu vệ phải xuất sắc nhất Premier League mùa trước. Tuyển thủ Serbia tỏ ra vô cùng chậm chạp trong việc theo kèm những cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn và kỹ thuật như Jefferson Montero, Raheem Sterling, hay thậm chí là một tiền vệ vô danh như Callum McManaman.

    Tiền vệ phòng ngự: Nemanja Matic (Chelsea)

    Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh
    Bằng lối chơi kỷ luật nhưng không kém phần thông minh, ngôi sao 27 tuổi là nhân tố chính giúp đoàn quân của Jose Mourinho lên ngôi vương tại Premier League một cách dễ dàng. Tuy nhiên, sự phối hợp không ăn ý giữa Matic và Fabregas hiện tại đã giúp các đối thủ của “The Blues” có nhiều cơ hội xuyên thủng hàng tiền vệ vốn vô cùng chắc chắn của đội chủ sân Stamford Bridge.

    Tiền vệ trung tâm: Philippe Coutinho (Liverpool)

    Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh
    Có thể nói, tuyển thủ Brazil đã làm tất cả những gì có thể để giúp “The Kop” cán đích ở vị trí thứ 6 mùa giải trước. Hiện tại, cựu cầu thủ Inter vẫn là linh hồn trong lối chơi của “Lữ đoàn đỏ”. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ vô duyên của Coutinho lại khiến Liverpool phải nhận thất bại cay đắng 0-3 ngay trên sân nhà trước West Ham tại vòng đấu vừa qua.

    Tiền vệ trái: Eden Hazard (Chelsea)

    Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh
    “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/15” chỉ còn là cái bóng của mình ở mùa giải năm nay. Trải qua 4 trận đầu mùa giải, tuyển thủ Bỉ chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào, tỷ lệ sút chính xác của anh cũng chỉ đạt 50%.

    Tiền vệ phải: Alexis Sanchez (Arsenal)

    Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh
    Do đã dồn hết sức giúp Chile đăng quang tại Copa America, cựu cầu thủ Barcelona chưa thể ghi bất kỳ pha lập công hay đường kiến tạo nào tại giải năm nay. Người hâm mộ “Pháo thủ” hy vọng tiền vệ 27 tuổi mau chóng trở lại với hình ảnh của ngôi sao từng ghi 16 bàn thắng ở mùa giải trước.

    Tiền đạo: Diego Costa (Chelsea)

    Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh
    Phong độ của chân sút người Tây Ban Nha có dấu hiệu sa sút khi anh chỉ có duy nhất 1 pha lập công từ đầu mùa, trong khi đó, cựu cầu thủ Atletico chỉ mất cùng số trận đó để ghi đến 7 bàn ở mùa giải 2014/15. Bên cạnh đó, ngôi sao 26 tuổi cần hạn chế tính nóng nảy để tránh những tình huống xô xát không đáng có.

    Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham)

    Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh
    Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của ngôi sao 22 tuổi, không ai nhận ra tiền đạo từng ghi 21 bàn thắng tại Premier League mùa giải trước. Thậm chí ngay cả khi đối mặt thủ môn đối phương, tuyển thủ Anh cũng không thể đưa bóng vào lưới. Phong độ tệ hại của Harry Kane là nguyên nhân chính dẫn đến việc Spurs chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm qua 4 vòng đấu.

    Phong độ sa sút của đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh

    Dũng Sĩ - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...