MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • 'Phơi áo' ở San Paolo, Liverpool đã để lộ bộ mặt thật của mình?

    06:46 Thứ tư 18/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trận thua trước Napoli chỉ ra The Kop vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết dù đang đứng trên đỉnh châu Âu.

    Kể từ năm 1994 đến nay mới có một nhà đương kim vô địch Champions League để thua ở trận ra quân, đó là Liverpool. 90 phút nhọc nhằn ở San Paolo cuối cùng cũng khép lại và CLB thành Naples là những người tỏ ra bản lĩnh hơn. Carlo Ancelotti là một chiến lược gia lão làng, điều này được khẳng định một lần nữa khi ông giúp đội nhà quật ngã The Kop.

    Một trận đấu siêu hạng của hàng phòng ngự Napoli, đặc biệt là vị trí của Kalidou Koulibaly. Tuyển thủ Senegal đã chỉ huy rất tốt, không cho đối thủ có nhiều cơ hội để tìm đường vào khung thành của Alex Meret. Thế nhưng việc đội chủ nhà chơi thăng hoa là một chuyện, vấn đề chủ yếu vẫn nằm ở cách vận hành của "Lữ đoàn đỏ".

    Người ta đã nói nhiều về việc "The Reds" thiếu một cầu thủ như Philippe Coutinho. Đó là câu chuyện khó chối cãi và sự sáng tạo là yếu tố đội bóng của Jurgen Klopp không có vào lúc này. Như thường lệ, chiến lược gia người Đức bố trí một tuyến giữa vô cùng mạnh mẽ với sự góp mặt của James Milner, Fabinho và Jordan Henderson.

    'Phơi áo' ở San Paolo, Liverpool đã để lộ bộ mặt thật của mình? - Bóng Đá

     Lại là một ngày thi đấu "vô duyên" của Mohamed Salah.

    Tuy vậy, các CĐV sẽ không thể đòi hỏi quá nhiều ở những mẫu cầu thủ dạng "công nhân" như 3 cái tên nói trên. Tất cả những gì hàng tiền vệ Liverpool cần làm là tranh chấp, điều tiết và gây áp lực. Với cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund, chỉ cần như thế là đạt yêu cầu. Mặc dù vậy sau những gì đã diễn ra, đã đến lúc ông phải nghĩ theo chiều hướng khác.

    The Kop sút 13 lần nhưng chỉ 4 lần trong số đó đi trúng khung thành đối phương. Dấu hỏi lớn về khả năng tạo đột biến được dành cho hàng công của nửa đỏ vùng Merseyside. Ai cũng biết rằng, tam tấu Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah là nguồn sống của nhà đương kim vô địch C1. Thế nhưng, không phải lúc nào những ngôi sao này cũng giữ vững được phong độ.

    Nếu hàng tiền đạo trở nên vô hại, HLV Jurgen Klopp lại phải "cầu cứu" bộ đôi hậu vệ cánh siêu hạng mà ông sở hữu trong tay. Đó là điều nhà cầm quân 52 tuổi đã làm ở hiệp hai trận đấu gặp Napoli. Andy Robertson thậm chí được cho phép dâng cao chơi như một tiền vệ trái, đồng thời James Milner lùi lại trám vào vị trí của hậu vệ người Scotland.

    'Phơi áo' ở San Paolo, Liverpool đã để lộ bộ mặt thật của mình? - Bóng Đá

     Chiến lược gia người Đức không vui với những gì các học trò đã thể hiện.

    Tuy nhiên, chiến thuật đó không mang lại hiệu quả chỉ vì Carlo Ancelotti tỏ ra cao tay hơn. Ở cánh phải của CLB thành Naples, Di Lorenzo duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Không những thế, anh còn nhận được sự hỗ trợ rất đắc lực từ Jose Callejon. Đó là lí do vì sao Sadio Mane gần như "im lặng" cả trận và Andy Robertson cũng không thể làm được điều gì đặc biệt.

    Mảng miếng phối hợp giữa tam tấu không thành công, những quả tạt của bộ đôi chạy cánh cũng dần quá quen thuộc với các đối thủ của The Kop. Đến lúc này, câu chuyện về việc tìm kiếm một Philippe Coutinho thứ hai lại được nhắc đến. Ban huấn luyện đội chủ sân Anfield phải thay đổi nếu không muốn tự biến đội bóng của mình thành tập thể "một màu".

    Liverpool là nhà vô địch của sự kỳ diệu, của những khoảnh khắc xuất thần. Thế nhưng trong cuộc đua dài hơi, câu chuyện sẽ trở nên khác biệt. Bởi một nhà vô địch không thể trông chờ mãi vào những đường tạt bóng, hay một ngày đẹp trời các ngôi sao thi đấu thăng hoa. Bộ mặt bế tắc đang được "Lữ đoàn đỏ" thể hiện và có lẽ Jurgen Klopp sẽ không thể hài lòng với điều này.

    Xem hình ảnh các cầu thủ Liverpool tại Napoli: 

    Giang Nam | 06:15 18/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...