MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Philippines để thủng luới tới 75 bàn ở giải futsal vô địch ĐNÁ 2017

    14:29 Thứ ba 31/10/2017

    Ở lượt trận cuối cùng tại bảng A giải Futsal vô địch ĐNÁ 2017, Philippines tiếp tục nhận thất bại 0-5 trước Brunei và chia tay đấu trường khu vực với 2 bàn tay trắng kèm theo hàng trang là 75 bàn thua và những bài học kinh nghiệm.

    Trước khi bước vào lượt trận đấu cuối tại bảng A giải vô địch Futsal ĐNÁ 2017, cả Philippines và Brunei đều đã sớm phải nói lời chia tay với giải đấu. Tuy nhiên, cả hai đặt mục tiêu sẽ có những điểm số danh dự trong trận đấu cuối cùng của mình. Chính vì thế, trận đấu đã diễn ra khá cởi mở. Với thực lực được đánh giá nhỉnh hơn, Brunei chơi lấn lướt và tạo ra nhiều pha sóng gió trước khung thành đối thủ.

    Philippines để thủng lới tới 75 bàn ở giải futsal vô địch ĐNÁ 2017 - Bóng Đá

     Brunei có chiến thắng danh dự trong ngày chia tay với giải Futsal vô địch ĐNÁ 2017.

    Sau khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút thứ 7 Brunei mới có bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 sau pha dứt điểm của Maziri. Trong những phút thi đấu còn lại của hiệp 1, dù hai đội thi đấu rất nỗ lực nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

    Sang hiệp 2, Brunei vẫn là đội thi đấu hay hơn và cũng tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn. Đến phút 24, tỉ số được nâng lên 2-0 cho Brunei sau cú sút chìm chéo góc của đội trưởng Naqib. Sau bàn thua này, Philippines cố gắng xốc lại đội hình và mạnh dạn dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm, không những không ghi được bàn nào, họ còn bị thủng lưới thêm 3 bàn nữa và chịu thất bại với tỉ số 0-5.

    Với kết quả này, Brunei được một chút an ủi với 3 điểm giành được trong khi Philippines chia tay giải với 4 trận toàn thua, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới tới 75 quả.

    Phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Christian Dominguez của Philippines cho biết những thất bại ở giải vô địch futsal ĐNÁ 2017 giúp các học trò của mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho những giải đấu trong tương lai: "Hôm nay chúng tôi đã chơi rất cố gắng tuy nhiên kết quả thực tế đã phản ảnh đúng về chất lượng của ĐT Philippines khi tham dự giải lần này. Các cầu thủ của chúng tôi còn quá trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm. Sau giải này, họ sẽ tiếp tục được huấn luyện và cũng cần phải được thi đấu quốc tế nhiều hơn để chuẩn bị cho SEA Games 2019".

    Trong khi đó, HLV Yunos Yusof của Brunei cũng hài lòng với chiến thắng của các học trò trong ngày chia tay với giải đấu: "Tại trận đấu này chúng tôi đặt mục tiêu là chiến thắng nhưng không nghĩ tới chuyện sẽ thắng với tỷ số bao nhiêu bởi thực lực của futsal Brunei cũng chỉ có như vậy. Chúng tôi hi vọng rằng trong tương lai futsal Brunei sẽ tiến bộ hơn khi chúng tôi đã lên kế hoạch về đào tạo trẻ, bắt đầu từ lứa cầu thủ U12".

    Hoàng Anh | 08:19 31/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...