MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Philippe Coutinho: Người níu giữ chất Samba cho Brazil

    13:38 Thứ năm 09/06/2016 | 4

    (BongDa.com.vn) - Sau ngày ra quân thất vọng với tỉ số hòa 0-0, Brazil đã phần nào vớt vát lại hình ảnh của một đại gia lẫy lừng khi đè bẹp Haiti 7-1. Người tỏa sáng rực rỡ nhất trong chiến công ấy lại là Coutinho, nghệ sĩ đích thực duy nhất của đội quân xứ Samba.

    Coutinho lập hattrick ngày Brazil

    Coutinho lập hattrick ngày Brazil "đè bẹp" Haiti 7-1. Ảnh: Internet.

    Khi Dunga triệu tập đội hình tham dự Copa America 2016, nhiều người đã tỏ ra ngao ngán khi nhìn vào danh sách của Selecao bởi đa phần các cầu thủ đều không mang trong mình chất nghệ sĩ của bóng đá Brazil. Đã thế, sự thất vọng còn đẩy lên cùng cực khi Kaka bất ngờ chấn thương và lỗi hẹn với giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp.

    Mọi thứ càng trở nên bi đát hơn khi Brazil bị cầm chân đầy thất vọng trong ngày ra quân. Nhiều người đã chỉ trích rằng Selecao chỉ còn là cái bóng của quá khứ và không xứng đáng kế tục truyền thống lẫy lừng của các đàn anh. Rất may Coutinho đã kịp thổi hồn vào cỗ máy khô cứng của đội bóng.

    Cần biết rằng, hai năm trước tại ngày hội World Cup 2014 được tổ chức trên sân nhà, Coutinho đã bị ngó lơ một cách đầy cay đắng dù tỏa sáng rực rỡ giúp Liverpool giành được ngôi Á quân Premier League. Đã có lúc tưởng như tiền vệ 23 tuổi mãi chỉ là kẻ ngoài rìa ở Selecao nhưng vận may đã đến với anh khi hàng loạt các tiền vệ khác thi đấu ì ạch mà tiêu biểu là Oscar.

    Cùng với đó việc thiếu vắng thêm Neymar cũng thực sự khiến ông Dunga rối ren trong các con tính. Nhìn đi nhìn lại lúc này chẳng ai có thể đảm nhiệm xứng đáng vị trí số 10 hơn Coutinho nữa bởi các vệ tinh khác như Willian, Elias, Casemiro,… thực chất chỉ là những “công nhân” có lối chơi khô cứng chứ không mang trong mình chất nghệ sĩ.

    Coutinho đem lại cảm hứng cho người xem bằng phong cách chơi ngẫu hứng nhưng vẫn đầy hiệu quả của mình. Ảnh: Internet.

    Coutinho đem lại cảm hứng cho người xem bằng phong cách chơi ngẫu hứng nhưng vẫn đầy hiệu quả của mình. Ảnh: Internet.

    Thực tế trên sân cho thấy lối đá của Brazil cũng không quá mềm mại, các bàn thắng chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân hoặc các pha bóng phản công nhanh sắc bén. Chỉ duy nhất Coutinho đem lại cảm hứng cho người xem bằng phong cách chơi ngẫu hứng nhưng vẫn đầy hiệu quả của mình. Tiền vệ 23 tuổi cho thấy mình đủ sức tiếp bước sân khấu mà các đàn anh như Rivaldo hay Kaka để lại.

    Trong trận đấu với Haiti, Dunga đã thay đổi tới ba vị trí trên hàng công nhưng tuyệt nhiên không đụng đến vị trí của Coutinho. Có thể BHL của Brazil đang cực kỳ tin tưởng và đặt kỳ vọng rất lớn vào tiền vệ của Liverpool. Họ đã nhận ra sai lầm khi hắt hủi Coutinho 2 năm trước và giờ đây đang sửa sai một cách triệt để.

    Với ba điểm có được, Brazil xem như đã đặt 1 chân vào vòng Knock-out vấn đề của họ bây giờ là phải tiếp tục “mềm mại hóa” lối chơi để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Và người được gửi gắm để thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn này chỉ có thể là Coutinho.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam | 13:25 09/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...