Chân của nạn nhân bị gãy nặng tới mức ngón chân có thể chạm đầu gối. Williams khi đó chơi trong trận đối đầu với AFC Brynford thuộc giải Welsh National League Division One cup hồi tháng Mười.
Công tố viên Elen Owen tuyên bố bị cáo đã cố tình trả thù Barlow do một tình huống va chạm trước đó. Toàn án cho biết Williams đã phàn nàn với trọng tài sau một tình huống một đối một với Barlow.
Bà Owen hỏi bị cáo: “Anh muốn cậu ta gặp chấn thương nặng, đúng không?”
Williams đáp: “Không”.
Phía Barlow nói ngược lại: “Anh ta rất giận dữ. Anh ta gào vào mặt tôi… tôi thấy Williams tiến về phía tôi từ phía phải. Tôi đã cố tránh đường nhưng không kịp. Anh ta đá vào giữa ống đồng của tôi. Tất cả những gì tôi nhớ là đã nhìn xuống và thấy chân mình lủng lẳng.”
Trọng tài Mark Stokes thì nói: “Đây là màn đối đầu tệ hại nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp cầm còi. Đó không phải là một tình huống lấy bóng thông thường mà là một cú đạp ác ý. Không có nỗ lực chạm bóng ở đây.” 10 tháng sau vụ việc, Barlow vẫn không thể quay lại sân bóng. Tòa tuyên Williams 12 tháng tù giam vì hành vi nguy hiểm.