Liverpool vừa chính thức biến mình thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới năm 2019 sau khi đánh bại Flamengo ở trận chung kết để lên ngôi vô địch Club World Cup. Thực tế, đội bóng Nam Mỹ đã chơi không hề tệ, họ kiểm soát bóng nhỉnh hơn The Reds, dứt điểm liên tục và có nhiều pha chính xác, tuy nhiên đều không thể vượt qua hàng phòng ngự của CLB nước Anh.
Điều này là dễ hiểu bởi Liverpool sở hữu Virgil van Dijk, cầu thủ được coi là trung vệ xuất sắc nhất thế giới ở hiện tại. Trên sân cỏ, anh được ví như một gã khổng lồ với chiều cao 1m93 và thể hình đồ sộ của mình. Sự to lớn của Van Dijk càng trở nên nổi bật khi anh đối đầu tiền đạo 19 tuổi, Lincoln của Flamengo.
Trong một tình huống phạt góc của Liverpool, Lincoln là người theo kèm Van Dijk. Khung hình ghi lại 2 trạng thái đối ngược hoàn toàn, một bên là Virgil van Dijk già dặn, thể hiện sự tự tin tuyệt đối, bên kia là một cậu bé chỉ cao 1m75, ngước mắt nhìn đối thủ, sự lo lắng hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt.
Dù vậy, Lincoln là một ngôi sao rất triển vọng của bóng đá Brazil. Anh đã được ra mắt Flamengo khi mới chỉ 16 tuổi. Sau khi Vinicius Junior rời Flamengo để đến Real Madrid, Lincoln cũng được rất nhiều ông lớn châu Âu để mắt.
Những pha đá phạt đẹp mắt của Van Dijk cho Celtic: