Trong trận cầu tâm điểm Ngoại hạng Anh tuần qua giữa Liverpool với Everton, HLV Jurgen Klopp đã trở thành nhân vật được chú ý nhất.
Sau hơn 90 phút không tìm được bàn thắng, tưởng chừng The Reds sẽ phải chia điểm với Everton, bị Manchester City bỏ lại xa hơn thì phút thứ 90+6, cầu thủ vào sân thay người Divock Origi ghi bàn từ một tình huống khá may mắn, giúp đội nhà giữ lại 3 điểm quý giá.
HLV Jurgen Klopp đã không kìm nổi sự sung sướng, chạy một mạch vào sân nhảy lên ôm chầm Alisson Becker để ăn mừng một cách phấn khích. Hành động này của Klopp bị Liên đoàn bóng đá Anh cho là thiếu tôn trọng đối thủ và vừa đưa ra lời buộc tội chiến lược gia này.
Người ngoài cuộc thì nhìn nhận sự việc như vậy, còn HLV Everton Marco Silva, người được cho là bị Jurgen Klopp cư xử không đúng mực, phản ứng ra sao? Khi dư luận đang bận tranh cãi xem Klopp có đáng bị phạt hay không, thì Marco Silva chỉ đơn giản là không nhìn thấy hành động của người đồng nghiệp.
"Nói thật là tôi không thấy gì cả, tôi không biết ông ấy đã làm gì. Tôi không thể nói đó là một hành động thiếu tôn trọng, vì lúc đó tôi không biết đó là gì. Có lẽ nếu tôi chứng kiến được khoảnh khắc đó thì tôi có thể bình luận nhiều hơn về tình huống này."