MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Phận người thừa phút 89

    23:30 Thứ bảy 21/11/2015

    2 năm liền bị đối xử theo cùng một kiểu là vết thương tâm lý quá lớn với tiền đạo Võ Lý của U21 Việt Nam.

    Một cầu thủ trẻ bị loại ngay sát giải đấu là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, 2 năm liền bị đối xử theo cùng một kiểu là vết thương tâm lý quá lớn với tiền đạo Võ Lý của U21 Việt Nam.

    Võ Lý: Phận người thừa phút 89
    Võ Lý (8) chơi tốt 2 năm liền ở Giải U21 quốc gia nhưng vẫn chưa được dự Giải U21 quốc tế. Ảnh: Quang Liêm.

    Võ Lý sinh năm 1993, là một trong 5 cầu thủ 22 tuổi của đội U21 Việt Nam. Tuy nhiên, BTC Giải U21 Bóng đá quốc tế Báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2015 chỉ cho phép mỗi đội bóng được đăng ký 3 cầu thủ trên 21 tuổi, buộc lòng HLV Phạm Minh Đức phải loại 2 người ngay trước thềm giải đấu, trong đó lại có tên Võ Lý.

    Quyết định của nhà cầm quân thuộc biên chế Hà Nội T&T quả thực rất nghiệt ngã với Võ Lý. Cầu thủ này đã ghi đến 8 bàn tại vòng loại và chơi ấn tượng tại VCK U21 quốc gia năm nay. Anh được HLV Mai Đức Chung, thành viên Hội đồng HLV quốc gia, đánh giá cao và đề xuất triệu tập vào đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Thế nhưng, Võ Lý xem như hết cơ hội giành điểm trước HLV Miura khi phải nhường chỗ thể hiện cho 3 cầu thủ sinh cùng năm 1993 nhưng thuộc thành phần Hà Nội T&T là Nam Anh, Hùng Dũng và Thành Tín – những học trò ruột của HLV Phạm Minh Đức.

    Năm ngoái, cũng ở VCK Giải U21 quốc gia, Võ Lý được Huế cho SLNA mượn. Cầu thủ trẻ này đóng vai trò nổi bật ở đội bóng trẻ xứ Nghệ khi ghi 3 bàn thắng quan trọng, trong đó có 2 vào lưới HAGL, giúp SLNA đoạt chức vô địch. Sau đó, Võ Lý được gọi tập trung đội tuyển chọn U21 Việt Nam tham dự giải U21 quốc tế nhưng đến phút 89, chân sút người Huế buộc phải “nhường” lại suất cho Hồ Tuấn Tài và Phan Văn Long, những cầu thủ vừa trở về từ đội U19 Việt Nam lúc đó đang tạo ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ.

    “Tôi chỉ xem như tai nạn nghề nghiệp và tự hứa sẽ đứng lên mạnh mẽ từ chính lần bị loại đó. Nhưng bây giờ, tôi đã bị sốc, choáng váng và không thể tin vào những gì đã xảy ra. Đây là giải U21 quốc tế cuối cùng mà tôi có thể tham dự nên xác định phải chứng tỏ năng lực. Đây cũng là cách tôi gửi “thông điệp” đến HLV Miura trước quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sắp tới. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra quá bất ngờ. Tôi đã bị loại mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Thà bị loại ngay từ đầu còn hơn chứ bị loại theo cách như thế này thì đau đớn thật.” Võ Lý chia sẻ.

    Một năm trước, Võ Lý rất vô tư, xem việc bị loại là để rèn giũa bản thân tốt hơn nữa. Cầu thủ trẻ này không chỉ chứng tỏ chuyên môn tốt trong màu áo CLB Huế ở Giải Hạng nhất mà đến giải U21 quốc gia 2015, anh tiếp tục được người hâm mộ và giới chuyên môn thừa nhận. Thế nhưng, quyết định gạch tên được đưa ra ở phút 89, theo cách lý giải của HLV Phạm Minh Đức, dù có lý nhưng thực sự thiếu tình và nghiệt ngã với một cầu thủ đáp ứng rất nhiều tiêu chí mà HLV Miura ưa thích là cao lớn, tì đè tốt và dứt điểm quyết đoán.

    Chỉ là giải giao hữu lại dành cho cầu thủ trẻ, ngoài vấn đề chuyên môn thì các cầu thủ rất cần học hỏi nhiều điều, nhất là sự đối xử công bằng và minh bạch. Đáng tiếc là cách hành xử của “người lớn” vô tình có thể khiến bóng đá Việt Nam thui chột một tài năng.

    U21 Việt Nam sẽ thắng đậm Thái?

    Với những gì U21 Thái Lan và U21 Singapore đã thể hiện trong trận hòa 2-2, U21 Việt Nam lập tức được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi đầu bảng A. Xét về chuyên môn và kinh nghiệm, thầy trò HLV Phạm Minh Đức được đánh giá nhỉnh hơn hẳn. Thậm chí, giới chuyên môn cho rằng U21 Việt Nam có thể thắng đậm U21 Thái Lan trong trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 22-11 trên sân Thống Nhất (VTV6).

    Nỗi lo lớn nhất mà đội bóng của HLV Phạm Minh Đức đối mặt chính là những rắc rối trong việc tuyển chọn lực lượng vốn đã gặp điều tiếng từ lúc nhà cầm quân của U21 Hà Nội T&T trình lên bản danh sách có đến 13 học trò trong đội hình tuyển chọn. Chỉ cần thi đấu không tốt trong trận mở màn, HLV Phạm Minh Đức hoàn toàn có thể đối mặt với sự phê bình từ dư luận và khán giả có thể sẽ quay sang ủng hộ một đại diện khác của Việt Nam là U21 HAGL.

    Minh Ngọc - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...