MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Phạm Đức Huy: "Tình yêu bóng đá và sự khao khát trở thành một nhà vô địch AFF Cup"

    15:15 Thứ hai 16/09/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ Đức Huy đã có những chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp và kể về hành trình từ cậu bé nhặt bóng thành nhà vô địch AFF Cup 2018.

    Tại chương trình “Strong Việt Nam” diễn ra vào sáng 16/9, tiền vệ Đức Huy của Hà Nội FC đã chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Đồng thời kể về hành trình từ cậu bé nhặt bóng thành nhà vô địch AFF Cup 2018.

     Đức Huy đã có những chia sẻ về giai đoạn khó khăn của mình trong sự nghiệp bắt đầu với bóng đá.

    "Tôi bắt đầu đá bóng năm 10 tuổi. Không chỉ riêng tôi mà tôi nghĩ rằng tất cả các cầu thủ đều cảm thấy rằng đó là khoảng thời gian khó khăn. 

    Bởi vì khoảng thời gian đó các sinh hoạt cá nhân đều cần sự trợ giúp của bố mẹ, nhưng khi mà chúng tôi đi tập trung đá bóng thì chúng tôi đều phải tự túc hết. Để vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, đối với tôi là thường gọi điện về nhà tâm sự với mẹ, anh để có lời khuyên." - Đức Huy nói

    Nói về hành trình từ cậu bé nhặt bóng ở AFF Cup 2008 sau đó thành nhà vô địch AFF Cup 2018, Đức Huy cho biết: “Lứa cầu thủ anh Lương vô địch AFF Cup 2008, năm đó tôi 13 tuổi cùng với Duy Mạnh được phân công nhặt bóng ở trận chung kết. Sau khi đội nhà vô địch chúng tôi đã chạy theo đội tuyển quốc gia xin chữ ký.

    Từ những giây phút ấy, tôi suy nghĩ, có ước mơ là trở thành một cầu thủ ĐTQG và vô địch giải đấu này. Cuối cùng tôi và Duy Mạnh đã làm được điều này. Tất nhiên, hành trình từ cậu bé nhặt bóng đến tuyển thủ quốc gia vô địch AFF Cup thì chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vì tình yêu bóng đá và sự khao khát trở thành một nhà vô địch AFF Cup đã thúc đẩy tôi thực hiện ước mơ của mình.”

    Minh Anh | 14:17 16/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...