MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Phải chăng Leicester City đang có một ông chủ thiếu tham vọng?

    00:58 Thứ tư 10/06/2020 | 2

    BongDa.com.vn Nhìn vào những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng, chúng ta có lý do để nghi ngờ tham vọng trở thành một ông lớn thực sự của Bầy cáo.

    Timo Werner, người vốn được cho là 99% sẽ cập bến Anfield hè này, lại đã bất ngờ được hãng tin danh tiếng Sky Sports cũng như nhà báo uy tín Fabrizio Romano khẳng định đã đạt thỏa thuận cùng với Chelsea. Sau cú địa chấn này, tây London đang hứa hẹn sẽ được đón một bom tấn khác để tăng cường sức mạnh hàng thủ, đó là Ben Chilwell.

    Trong những diễn biến mới nhất, việc Leicester City đã đưa Nicolas Tagliafico vào tầm ngắm được xem là một tín hiệu cho thấy nhiều khả năng Chilwell sẽ rời đi ngay hè này. Dĩ nhiên, nếu thương vụ này xảy ra thì các CĐV Chelsea sẽ là những người vui nhất. Nhưng ở chiều ngược lai, những ai yêu mến Bầy cáo được quyền đặt ra dấu hỏi về tham vọng của giới chủ King Power.

    Đội hình Leicester City trong trận đấu cuối cùng của

    Sau khi viết nên câu chuyện cổ tích cùng Ranieri, Leicester đã bán đi những trụ cột trong đội hình của ông thầy người Ý.

    Lùi lại quá khứ về thời điểm Gã thợ hàn giúp Bầy cáo vẽ nên câu chuyện cổ tích tại Premier League, sau mùa giải đó, đội bóng này đã bán đi không ít những nhân tố quan trọng trong đội hình làm nên thành công của mình, đó là Danny Drinkwater, Riyad Mahrez và cả N'Golo Kante nữa.

    Mùa hè trước, thị trường chuyển nhượng Anh thực sự bị chấn động khi Manchester United đã bỏ ra khoản tiền khổng lồ giúp Harry Maguire trở thành trung vệ đắt giá nhất hành tinh, và bây giờ đây, họ lại chuẩn bị bán tháo cả Ben Chilwell - một trong những hậu vệ hay nhất xứ sương mù thời điểm hiện tại.

    Ở chiều ngược lại, những cái tên cập bến King Power không phải là những cái tên lớn. Trong số những tân binh gần nhất được đội bóng này mua về, ngoại trừ Youri Tielemans tạm coi là 'có số má' và khiến Leicester phải tốn 45 triệu euro, những cái tên như Dennis Praet, Ayoze Perez và James Justin thực sự không đủ tầm để được gọi là bom tấn.

    10 hình ảnh chứng minh Harry Maguire là

    Leicester liên tục bán đi những ngôi sao giá trị của mình, và điều đó thực sự đáng để khiến NHM Bầy cáo cảm thấy nghi ngờ tham vọng của giới chủ.

    Vậy thì với một đội bóng mà không ít lần bán đi những cái tên giá trị nhất, và chỉ mang về những nhân tố 'nhàng nhàng bậc trung', thực sự Leicester khó có thể thoát khỏi nhóm CLB hạng trung để chen chân vào nhóm Big 6 được. Nhìn vào những cái tên mà Leicester đã bán đi, nếu như họ vẫn còn hiện diện ở King Power, chắc chắn sức mạnh của đội bóng này sẽ là rất khủng khiếp. 

    Theo sự sa sút của Arsenal và cả Tottenham, rồi việc Wolverhampton vươn lên mạnh mẽ hay mới đây là việc Newcastle đổi chủ, người ta đã nói về việc những thế lực mới sẽ vươn lên. Thế nhưng với Leicester, có lẽ trong tương lai dài sắp tới, họ vẫn sẽ chỉ là một kẻ ngáng đường khó chịu mà thôi.

    Minh Trí | 00:28 10/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...