MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • 'Pha vào bóng đó bạo lực và rất nguy hiểm'

    21:40 Thứ bảy 11/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn The Gunner một lần nữa gây thất vọng khi có màn trình diễn kém ấn tượng ở nửa sau trận đấu.

    Trận đấu giữa Crystal Palace và Arsenal đã chính thức khép lại bằng tỉ số 1-1. Với kết quả này, The Gunner tiếp tục lún sâu khi mới chỉ kiếm được 28 điểm sau 22 vòng đấu, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League và xếp dưới chính "The Eagles".

    Mặc dù vậy, vị thế của hai đội không phải là điều các CĐV quan tâm sau màn thư hùng trên sân Selhurst Park. Điểm nhấn nằm ở tình huống phải nhận thẻ đỏ của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang, sau một pha vào bóng tương đối nguy hiểm với cầu thủ đội chủ nhà.

    'Pha vào bóng đó bạo lực và rất nguy hiểm' - Bóng Đá

     Pha phạm lỗi ghê rợn của Aubameyang.

    Phút thứ 64, Max Meyer đi bóng sát đường biên và rồi nhận sự truy cản quyết liệt từ đội trưởng của Pháo thủ. Tuy vậy đó không phải là pha phạm lỗi bình thường. Theo đó, chân sút người Gabon lại đạp thẳng vào chân của người đồng nghiệp.

    Khi nhận được sự hỗ trợ từ VAR, trọng tài chính Paul Tierney lập tức dành tặng cho cựu sao Borussia Dortmund một chiếc thẻ đỏ. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Max Meyer với chấn thương tương đối nặng cũng chẳng thể tiếp tục thi đấu.

    "Sau 2 phút trì hoãn, trọng tài chính nhận mệnh lệnh từ VAR để ra phán quyết cho pha bóng của Aubameyang. Đó là pha vào bóng chậm, bạo lực và rất nguy hiểm. Kết quả cuối cùng được hiện lên màn hình lớn và tiếng "Ooooo" vang lên", trang Sky Sports nhận định.

    Mikel Arteta nói về Wilfried Zaha: 

    Giang Nam | 21:10 11/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...