Trước khi mùa giải 2019/20 bắt đầu, không nhiều người sẽ nghĩ rằng Bournemouth phải rơi vào cuộc đua trụ hạng, nhất là khi đội chủ sân Vitality đang rất ổn định với huấn luyện viên Eddie Howe - người từng là cầu thủ ở đây và cũng trở thành thuyền trưởng đội bóng từ năm 2008.
Chiến lược gia sinh năm 1977 dẫn dắt The Cherries từ khi họ còn ở hạng dưới, và bắt đầu thăng hạng Premier League ở mùa giải 2015/16. Trong 4 chiến dịch liên tiếp, Bournemouth chơi cực hay và không bao giờ phải lo lắng về việc liệu mình có phải rời giải hay không...
Tuy nhiên, bây giờ câu chuyện đang rẽ theo hướng khác khi mà Eddie Howe cùng các học trò chỉ thắng 1 trong tổng số 11 trận gần nhất và rơi xuống vị trí thứ 19. Điều đó khiến họ có nguy cơ lớn phải chia tay với Ngoại hạng Anh, mặc dù vẫn còn 16 vòng đấu nữa để cải thiện.
Nói về sự hợp tác lâu nhất ở Premier League vào thời điểm hiện tại, Peter Schmeichel tin rằng BLĐ Bournemouth cần sa thải Howe nếu không muốn để thảm họa xảy ra. Ông nói (theo Optus): "Thật không may cho cả hai, nó có thể là kết thúc của sự hợp tác. Để có cơ hội (ở lại) họ có thể phải thay đổi".
Bournemouth dù thành công về chính sách phát triển CLB trong những năm qua, nhưng họ không chi đậm để mua sắm tân binh mà chỉ sử dụng nguồn lực sẵn có và "nhặt nhạnh" những tài năng trẻ để đào tạo thành sao lớn (như Ryan Fraser). Tuy vậy, sống trong một thế giới bóng đá bị lũng đoạn quá nhiều bởi đồng tiền, sớm hay muộn họ cũng sẽ gặp trục trặc...