MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Peter Crouch giải nghệ và để lại 1 kỷ lục đáng sợ tại Premier League

    08:54 Thứ bảy 13/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu ngôi sao Liverpool là một trong những cầu thủ sở hữu chiều cao khủng nhất làng túc cầu, và điều đó mang lại cho anh nhiều lợi thế.

    Ngày hôm qua, tiền đạo 38 tuổi đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, sau khi hết hạn hợp đồng với Burnley. Trong quá khứ, anh cũng khoác áo rất nhiều đội bóng ở xứ sương mù và nổi tiếng nhất chính là 3 mùa giải khoác áo Liverpool (giai đoạn 2005 -2008).

    Peter Crouch là 1 trong số 28 người từng ghi 100+ bàn thắng ở sân chơi cấp cao nhất nước Anh, mặc dù 108 pha lập công đó chỉ giúp cầu thủ sinh năm 1981 xếp thứ 24, trên Paul Scholes (107), Darrent Bent (106), Didier Drogba (104) và Matthew Le Tissier (100).

     - Bóng Đá

     Crouch là kỷ lục gia ở khả năng ghi bàn bằng đầu.

    Tuy nhiên, nếu xét về số lượng bàn thắng được ghi bằng đầu, Crouch hiện là kỷ lục gia vĩ đại nhất giải đấu với 40 lần xé lưới đối thủ. Thống kê này tương đối khó để phá bởi người xếp sau anh là Olivier Giroud mới chỉ sở hữu 30 bàn và cũng sẽ gần như chỉ chơi cho Chelsea đến hết mùa tới.

    Christian Benteke - tiền đạo đã sa sút phong độ quá nhiều - xếp ở vị trí thứ ba với 24 bàn và thật khó để một người gần 30 tuổi tiếp tục thể hiện kỹ năng chơi đầu tốt trong nhiều năm tới. Kế đến là Andy Carroll, người sở hữu 23 bàn nhưng hiện đã phải rời West Ham vì hết hạn họp đồng.

    Romelu Lukaku xếp cuối ở TOP 5 và có tiềm năng phá kỷ lục của Crouch, nhưng anh có vẻ như sẽ đến với Serie A vì Inter Milan đang tích cực đàm phán thương vụ chuyển nhượng với Manchester United. Nói tóm lại, thành tích 40 bàn bằng đầu vẫn là kỷ lục đáng sợ của "sếu vườn"!

    Vũ Quang Toản | 08:35 13/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...