MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Pep và Klopp, hai thiên tài đối đầu và ai sẽ thắng?

    09:38 Thứ bảy 17/03/2018

    Thật khó đoán định kết quả cặp đấu giữa Liverpool và Man City, hai đội bóng được dẫn dắt bởi hai thiên tài, Pep và Klopp. Thật tiếc cho họ khi đụng nhau quá sớm.

    Đáng buồn cho nước Anh. Đội ngũ hùng hậu với 5 đội bóng ưu tú nhất Premier League có mặt ở vòng 1/8 Champions League, sau 1 tháng nữa sẽ chỉ còn lại 1. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh tích cực, thì ít nhất họ cũng chắc chắn có 1 đại diện ở bán kết.

    Vậy, đó sẽ là Liverpool, CLB giàu thích tích nhất xứ sương mù ở châu Âu hay Man City, đội bóng đang phá mọi kỷ lục để sắp trở thành nhà vô địch tốt nhất trong kỷ nguyên Premier League?

    Nếu nhìn lại quá khứ, Liverpool là đội có lợi thế. Sau 178 lần chạm trán Man City, The Kop giành chiến thắng 87 lần (48,8%), gần gấp đôi con số 45 trận thắng (25,2%) của The Citizens. Không chỉ vậy, đội bóng thành phố cảng khi hành quân tới sân nhà Man xanh, thắng lợi (34 trận) nhiều hơn là thất bại (31).

     - Bóng Đá

      Liverpool có lịch sử tốt đẹp khi đối đầu với Man City.

    Tất nhiên thống kê này chỉ mang ý nghĩa tham khảo, bởi phần lớn số trận đã kể Liverpool không phải đối mặt với một Man City phiên bản hiện đại, được tạo nên bởi nguồn lực tài chính vô tận của các ông chủ Ả-rập.

    Vì vậy, để có một đánh giá chính xác hơn hãy nhìn lại 2 cuộc đối đầu gần nhất, trong mùa giải này. Kết quả khá cân bằng, khi mỗi đội sở hữu 1 chiến thắng trên sân của mình. Lượt đi Man City đả bại Liverpool 5-0, phần vì Sadio Mane bị đuổi ở phút 37. Lượt về, The Kop dẫn trước 4-1 và nỗ lực của The Citizens chỉ có thể rút ngắn tỷ số xuống còn 4-3, chấp nhận thất bại đàu tiên, và cũng là duy nhất tại Premier League đến lúc này.

    Khi vẫn không thể tìm thấy manh mối nào để dự đoán kết quả, cách tốt nhất là dựa vào thành tích đối đầu của hai HLV, Juergen Klopp và Pep Guardiola.

     - Bóng Đá

     Klopp cũng trội hơn với 6 chiến thắng, trong khi Pep có 5.

    Trước lần đụng độ đầu tiên tại Premier League, Pep ca ngợi rằng Klopp là “chiến lược gia tốt nhất thế giới”, và rằng ông đã “học được rất nhiều điều từ Juergen trong trận đầu chạm trán tại Đức (mà Bayern đã thất bại 2-4 trước Dortmund)”.

    Đó không hề là những lời mang tính chất xã giao, hoặc thổi phồng quá mức. Trên đất Anh họ đã gặp nhau thêm 4 lần để nâng tổng số lần giáp mặt lên con số 12. Ngoài 1 trận hòa, Klopp thắng 6, nhiều hơn 1 so với Pep. Không có bất cứ HLV nào từng đánh bại Pep nhiều hơn Klopp đã làm.

    Cùng theo đuổi triết lý tấn công, nhưng như Pep nói, phong cách của Klopp hoàn toàn khác biệt và rất khó nắm bắt. “Cứ 3, 4 giây tôi lại thấy đội của ông ta tấn công”, HLV 47 tuổi nói, “Khi lên bóng họ có sự tham gia của rất nhiều nhân lực, và ở mọi vị trí, từ biên hoặc trung lộ. Tôi không nghĩ có đội nào khác trên thế giới có khả năng chơi theo kiểu đó, điên cuồng, dồn dập với cường độ cao kể cả khi có bóng hay không”.

     - Bóng Đá

     Pep từng ca ngợi Klopp là “chiến lược gia tốt nhất thế giới” .

    Đến đây liệu có thể kết luận, Liverpool sẽ đại diện duy nhất của xứ sương mù ở vòng bán kết? Chưa đâu. Bởi bạn biết đấy, ở đấu trường như Champions League, kinh nghiệm là yếu tố quyết định. Về khía cạnh này, Pep hơn hẳn Klopp.

    Trong sự nghiệp của mình, Guardiola là vị khách quen ở bán kết Champions League với 7 trên 8 lần góp mặt, sau đó 2 lần tiến vào chung kết và đều giành chiến thắng (các mùa 2008/09, 2010/11).

    Ngược lại, đây mới là lần thứ 5 Klopp hiện diện ở giải đấu hàng đầu châu Âu, và chỉ 1 trong 4 lần trước vào đến bán kết, rồi chung kết và thua (Bayern). Trong thời gian dẫn dắt Liverpool, việc thiếu kinh nghiệm là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của HLV người Đức thúc thủ trước Sevilla dù có bàn dẫn trước tại chung kết Europa League 2016.

    Như vậy, Klopp sẽ lại gây khó dễ bởi phong cách chơi bóng rực lửa còn Pep dựa vào tài xoay sở cùng cách thức để chiến thắng một trận đấu ở châu Âu. Thật khó đoán định kết quả, nhưng chắc chắn đây là cặp đấu đáng xem nhất của vòng tứ kết, đồng thời khiến người Anh có thể tự hào, sau đó là tiếc nuối.  

    Thanh Đình | 06:41 17/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...